Độc đáo tiệc sinh nhật của Tổng Giám đốc nhà Cáo

Lấy bối cảnh năm 1975 - năm sinh của anh Hoàng Việt Anh (Tổng Giám đốc FPT Telecom), Ban tổ chức tiệc sinh nhật đã lên ý tưởng decor độc đáo cho ngày đặc biệt này. Chương trình sinh nhật diễn ra ấm cúng với màn đón khách, thổi nến - cắt bánh, văn nghệ "cây nhà lá vườn". 


Phông vải xanh, bóng bay trắng đỏ kết 3, kết 5, khăn trải bàn, lọ hoa lay-ơn hồng, đài và TV cũ,... tất cả những đồ vật decor đều được lấy cảm hứng từ tiệc cưới những năm 75. Khu vực trang trí độc đáo đến mức khiến bất cứ người khách nào bước vào đều phải trầm trồ khen ngợi. 


Bàn tiệc càng làm chủ đề những năm 75 nổi bật hơn khi có hạt sen, mứt hồng bì, mứt quất,... 
- những món đồ ngọt góp vui trong tiệc cưới xưa. 


Mặc dù buổi sinh nhật được tổ chức với chủ đề tiệc cưới xưa, BTC không quên "kéo" người xem về thời hiện đại khi "yêu cầu" chủ nhân của bữa tiệc đeo khẩu trang thổi nến để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong thời gian Covid. 

 
Theo thông lệ, thành viên Ban điều hành nhà Cáo phải trải qua thử thách mỗi lần sinh nhật. Thử thách của soái ca nhà Viễn thông lần này là hát từ 4 - 5 câu hát trong các ca khúc bốc thăm được. Yêu nghệ thuật, nghe nhiều thể loại nhạc, thử thách này không thể làm khó vị sếp của FTEL. 


Bất ngờ nhất, giữa buổi tiệc, chị Trang - vợ anh Việt Anh xuất hiện. Chia sẻ với các "quan khách" có mặt tại bữa tiệc, BTC tâm sự rằng kế hoạch này mới được nảy ra trước đó 30 phút, bắt nguồn từ lời chia sẻ của anh. Anh nói rằng tuần này mình ít được nói chuyện với vợ bởi bận nhiều công chuyện. 


Nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh là niềm hạnh phúc của những người tổ chức tiệc sinh nhật. 
Hi vọng Tổng Giám đốc nhà Cáo luôn có thật nhiều sức khỏe để vững tay chèo lái con thuyền FTEL. 

An Khanh
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn