Sếp tôi là một người "tốt bụng"

Bởi sự bình đẳng tự do, thấu hiểu trong công việc cùng văn hóa STCo của người nhà F, nên từ lâu Sếp đã luôn là nguồn cảm hứng, niềm vui vô tận của anh chị em nhà Cáo.

Cùng chia sẻ câu chuyện về Sếp bạn Nguyễn Thanh Nga đến từ Trung tâm chăm sóc khách hàng Hà Nội. Sếp của Nga là người "tốt bụng" cả trong nghĩa bóng và nghĩa đen, vì anh có một chiếc bụng "đầy đặn" và là người đã giúp đỡ Nga rất nhiều trong công việc.

Hình ảnh người sếp "tốt bụng" cả về ngoại hình lẫn trong công việc của bạn Nguyễn Thanh Nga.

Gửi bài dự thi cho Khoảnh khắc Đỏ lửa, Nga chia sẻ:

"Sếp của bạn có tốt bụng không? Sếp của tôi ấy à, bụng là cái mà tốt nhất đấy, hãy nhìn xem này...

Đùa vậy thôi, chứ đây là Sếp của tôi đấy. Rằng thì là mà, vào cái hôm ấy, LON (làm việc ở nhà) ngày đầu tiên, mỗi người chúng tôi phải ngậm ngùi chia tay nhau, nhà ai người ấy về, cũng chỉ bởi cái thứ Covid đáng ghét. Ừ thì về nhà, mạnh dạn đầu tư hẳn 1 giàn PC (máy tính bàn) chất lượng đủ phục vụ cho công việc của mình, thế nhưng: Window (hệ điều hành của máy tính) tôi đã cài bao giờ đâu? Các phần mềm cơ bản cho công việc: VPN, CISCO, Spark, Headphone, các thứ các thứ... toàn IT (bộ phận kỹ thuật) làm từ trước đến giờ. Phải làm sao đây? Đội sửa máy tính thì sợ mấy em Covid không dám đến nhà, đến cũng chả biết mấy cái phần mềm chuyên dụng của công ty mình, cũng lo sợ vì sự bảo mật của công ty. Nghĩ ngay đến ông Sếp, người mà đã tư vấn cho mình mua bộ máy tính này đây.

- Alo Sếp, Help Meeee.

Ngay 10 phút sau, vượt qua hàng vạn em Covid ngáng chân, đã thấy Sếp có mặt tại nhà, rất nhanh thôi, tất cả các công cụ của tôi đã ngon lành và tất nhiên là đã có thể sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp.

Cảm động lắm, chẳng biết nói gì hơn cả, chỉ biết cảm ơn chân thành sâu sắc và nguyện sẵn sàng cống hiến hết mình trong công việc phục vụ khách hàng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất thôi. Cảm ơn Big Boss."

Còn sếp của bạn là người thế nào?
Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn