FTC – Nơi tôi đã trưởng thành

Đến hiện tại, tôi được các anh chị đồng nghiệp trong FTC nhận xét là người có sự thay đổi nhiều nhất trong trung tâm. Nghĩ lại, tôi cũng nhận thấy bản thân mình đã trưởng thành, chín chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều.


Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa, tôi chính thức làm việc ở Trung tâm đào tạo tròn 2 năm. Đó không phải là quãng thời gian dài nhưng đủ để tôi nhận ra mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.


Nhớ cách đây gần 2 năm, khi mới chập chững bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, trong lòng tôi với bao bộn bề suy nghĩ vì không biết khi mình ra trường có tìm được một công việc ưng ý hay không.


Lang thang trên trang web của FTEL tìm thông tin làm bài khóa luận tốt nghiệp, tôi tình cờ thấy tin đăng tuyển vị trí Nhân viên quản lý đào tạo, không một chút chần chừ, tôi mạnh dạn ứng tuyển.


Rồi ngày phỏng vấn cũng đến, ấn tượng ban đầu của tôi là gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị của chị Thùy Nhung, sau này khi đi làm tôi mới biết là “Big Boss” của mình và gương mặt với làn da bánh mật nhưng vẫn ánh lên nét rạng rỡ và hào sảng của anh Công, trưởng nhóm nội dung. Buổi phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy, sau đó 2 hôm, đúng ngày 31/5/2016 trong một buổi trưa hè nóng bức, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy bàn trông “quen quen”, trong lòng có chút vui mừng xen lo lắng. Không ngoài cảm tính, đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của chị Hiền Tuyển dụng. Rớt cả tim ra ngoài, cả nhà ai cũng vui và chúc mừng cho con bé. Ngay buổi sáng hôm sau đúng ngày 1/6/2016, tôi có mặt tại Hà Nội và chính thức “vào đời” theo đúng nghĩa đen.


Những ngày đầu nhận việc, nhiều điều mới mẻ cộng với chưa từng đi làm tại môi trường công sở, tôi gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là do công việc phải tương tác với rất nhiều bộ phận mà tôi lại chưa hiểu hết về cơ cấu, chức năng, chưa thuộc tên, đầu mối… kèm theo khối lượng công việc khá lớn, lại lắt nhắt nên cảm giác lúc nào đầu óc cũng bấn loạn. Theo nhận xét của chị trưởng nhóm lúc đó, thì tôi yếu cả về tất cả mọi thứ: chuyên môn, giao tiếp… Oái oăm thay, tôi cũng tự thấy mình như vậy.



Sau khoảng 1 tháng ngồi tại văn phòng, anh chị đã bố trí tôi tham gia vào các lớp học, vừa để hỗ trợ giảng viên, học viên, vừa để học hỏi các bài giảng của các anh chị. Sau này tôi mới nhận thấy chính lớp học là nơi có thể khiến tôi trưởng thành nhanh nhất, nơi tôi có thể giao tiếp, tương tác với nhiều người và hiểu thêm về các bộ phận, là nơi tôi có thêm các mối quan hệ mới hơn cả tình đồng nghiệp.


Đến hiện tại, tôi được các anh chị đồng nghiệp trong FTC nhận xét là người có sự thay đổi nhiều nhất trong trung tâm. Nghĩ lại, tôi cũng nhận thấy bản thân mình đã trưởng thành, chín chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều. Và sự thay đổi đó, không phải chỉ dựa trên sự cố gắng của bản thân mà còn nhờ những lời động viên, chia sẻ và cả những góp ý thẳng thắn, những định hướng của chị Nhung và các anh chị trong trung tâm.


Gần 2 năm qua tôi luôn coi công việc của mình là một nghề mà tôi sẽ gắn bó, luôn coi FPT là nơi để tôi thể hiện bản thân và phát triển. Chị Hồng Trang – giảng viên kỹ năng mềm FTC luôn có một câu nói mà tôi rất tâm đắc, đó là “Hãy chọn một nơi để làm việc mà mỗi sáng khi thức dậy, bạn không phải băn khoăn là mình có nên đến đó làm việc hay không”. Và tôi biết FTC, FTEL chính là nơi mà tôi đã may mắn tìm được.


Nhân dịp tròn 2 năm gắn bó, Với tất cả lòng mến yêu, Cảm ơn FTC, FTEL đã giúp tôi trưởng thành!


Quyên Nguyễn

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn