Cụ và Tôi

Tôi – Cụ lại bên nhau cùng chia sẻ về FPT và những khát khao chinh phục đỉnh cao mới, môi trường mới. Tôi lại thuyết phục Cụ về FPT. Cụ suy nghĩ kinh lắm, lâu lắm rồi một cái gật đầu lặng lẽ, mà Tôi nghĩ lý do gật đầu là vì Tôi. Cụ sợ Tôi đơn độc, sẽ khó thành công với hàng loạt khó khăn trước mắt. Cụ chính thức đầu quân về FPT năm 2010.


Tôi và Cụ gặp nhau lần đầu khi lên lớp học buổi đầu tiên của mái trường Đại học, rồi duyên hay phận thế nào mà cùng nhau suốt 5 năm trời chung 1 phòng ký túc xá, chung thực tập ở công ty hàng đầu của VNPT, được mời nhận việc cùng 1 ngày ở VNPT. Đó là quãng thời gian rèn luyện kiến thức, va vấp với cuộc sống đói nghèo của đời sinh viên (1990-1995).


Rồi khi chúng tôi bước vào cuộc sống làm việc, mưu sinh, gia đình thì có biết bao sự thay đổi, mỗi cá nhân sẽ thay đổi chính những ước mơ, suy nghĩ hay thậm chí là môi trường làm việc cho mình, với 1 niềm khát khao cháy bỏng là: Đảm bảo cuộc sống, am hiểu về kỹ thuật, chuyên môn rồi thêm nữa là học hỏi được càng nhiều càng tốt. Tôi – Cụ cùng tốt nghiệp Thạc sỹ loại ưu (1995-2003).


Vào một ngày, Tôi vẫn đang cống hiến cho VNPT thì Cụ lại bỏ VNPT để theo đuổi niềm đam mê về kỹ thuật điện tử, máy tính (phần cứng) mà theo cách chẳng giống ai à mở 1 cừa hàng nhỏ, lọ mọ đồ cũ, mới và kiếm đồng tiền dù là nhỏ nhất. Tôi khuyên nhủ hay bày tỏ quan điểm cần cống hiến cho tổ chức, xã hội nhiều hơn, phát huy sở trường của mình. Những cuộc nói chuyện bên những ly café nghẹn đắng, tranh luận nảy lửa về quan điểm, cuộc sống, gia đình xã hội. Cụ từ bỏ đam mê, đầu quân cho CMC với sở trường hạ tầng, kỹ thuật điện tử của Cụ vào đúng năm mà Tôi đã rời VNPT (2008).


Tôi – Cụ lại bên nhau cùng chia sẻ giữa FPT – CMC và những khát khao chinh phục đỉnh cao mới, môi trường mới. Tôi lại thuyết phục Cụ về FPT. Cụ suy nghĩ kinh lắm, lâu lắm rồi một cái gật đầu lặng lẽ, mà Tôi nghĩ lý do gật đầu là vì Tôi. Cụ sợ Tôi đơn độc, sẽ khó thành công với hàng loạt khó khăn trước mắt. Cụ chính thức đầu quân về FPT năm 2010.



Những tháng, năm cùng nhau chiến đấu với công việc chính là Phát triển, rồi vận hành tuyến đường trục. Tôi – Cụ cùng hàng loạt anh chị em, không biết vượt qua bao khó khăn, bao vất vả nhưng Cụ không bao giờ kêu khổ hay phàn nàn. Thậm chí, Cụ phải hy sinh rất nhiều từ gia đình, cơ hội để cùng Tôi, giúp Tôi và tập thể cùng phát triển.


Nói về Cụ thì nhiều lắm, nhiều tài đi đôi với nhiều tật. Cụ có cái tài là lọ mọ, kỹ năng tính toán cực tốt của dân Chuyên, phân tích, dự đoán và kết luận mà ai cũng nản, ấy vậy mà Cụ say mê chứng minh, nói nhiều, làm thật để chứng tỏ mình đúng. Và khi đúng thì Cụ bảo thủ chưa từng có. Tôi nhớ, có lần Cụ cùng đoàn đi onsite với đối tác, sau khi đo kiểm, lọ mọ tính toán con số… Cụ một mình ra sờ, nắn sợi cáp và dũng cảm cầm kìm cắt với câu nói “ đứt ngậm sợi quang tại vị trí này, Cụ còn mạnh miệng tuyên bố, sẽ cắt đúng vị trí này và lắc thì sợi quang sẽ rơi ra khỏi ống lỏng của cáp cỡ 30cm”. Thật ngỡ ngàng cho đội ngũ kỹ thuật và đối tác, Sự cố được xử lý và tiết kiệm nhiều chi phí. Sau đó, tiếng tăm Cụ nổi như cồn trong lòng đối tác, và đương nhiên, chúng Tôi được thơm lây từ Cụ.


Cụ có tật chẳng giống ai, đi nhiều, đi mãi nhưng chẳng nhớ địa danh, địa chỉ mà đối với Cụ, những thứ đó cần ghi vào điện thoại. Rồi Cụ lại lọ mọ tìm hiểu về GPS, mà đến bây giờ, chúng Tôi với nghề thì không thể thiếu được GPS. Cụ lại thêm cái tật ăn gì cũng không nhớ, vừa ăn, vừa cắm mặt vào điện thoại với những số liệu loằng ngoằng, có khi Cụ phá hơi nhiều điện thoại cũng để tìm hiểu phần cứng của nó thế nào…


Nay, Cụ và Tôi vẫn đang hăng say chinh phục những thứ mới, mặc dù không còn chung đơn vị. Với Tôi thì nghĩ rằng cả Tôi và Cụ ít nhiều có những thành công và được ghi nhận bởi tổ chức, quãng đường trước mắt còn rất dài, còn nhiều thử thách đang chờ đón Cụ và cả Tôi. Tôi ước mong và chúc Cụ ngày càng thành công với những đam mê không dừng của Cụ, rồi cũng chúc cho niền tin giữa Tôi – Cụ mãi có nhau trong công việc, cuộc sống.


Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc – Ban Quản lý và Phát triển đường trục

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn