Mạnh hơn chính mình

Không có ai biết hết mọi việc. Một người dù cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có thể làm tốt vài việc, còn lại là bó tay. Nhưng nếu bạn cũng bình thường như thế, thì khó có cơ hội thành công vượt trội.


Bạn có thể vượt qua khả năng của chính mình hay không?


Nhớ lại một chuyện hồi năm 1984, đơn vị tôi cần mua gấp một vé máy bay đi Moscow. Lúc đó, những việc như thế là rất lạ lẫm, nên chẳng ai biết làm. Vì từng học ở Nga về nên thủ trưởng giao việc này cho tôi. Sự thật thì tôi cũng không biết sẽ mua như thế nào nên định từ chối.


Mạnh hơn chính mình bằng những kết nối với những người xung quanh.


Tình cờ ngồi uống trà sau giờ ăn trưa với trưởng phòng, nghe anh khen một câu chẳng liên quan gì đến việc khiến tôi đang bận tâm: Cậu có nhiều bạn thật đấy. Tôi chợt ngộ ra.


Mình không biết làm, không có nghĩa là các bạn của mình cũng không biết làm. Thế là tôi đi hỏi một lượt bạn bè. Rất nhanh đã tìm ra một bạn có người nhà làm ở phòng vé của hãng hàng không Nga. Cuối cùng, công việc được giải quyết một cách dễ dàng.


Sau vụ việc này, tôi hiểu ra một điều: Khả năng của mình không chỉ đến từ bản thân, mà còn đến từ bạn bè thân thiết. Lúc đó chưa có khái niệm network, nhưng tôi thực sự thích thú với phát hiện mới này. Từ ngày đó, việc mà tôi “không biết làm” chưa phải là việc khó. Chỉ khi nào cả hàng trăm người, trong cộng đồng thân quen của tôi, cũng không làm được, tôi mới công nhận đó là việc khó. Vì thế, số việc khó ngày càng ít đi. Những việc mình có thể làm được ngày càng nhiều hơn.


Mỗi khi có việc gì không biết làm, tôi lại tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè. Và tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không chỉ bằng sức mình, mà bằng sức mạnh của cả network bạn bè thân quen.


Một người bạn làm trong ngành dầu khí, có con gái học lớp 12, nhờ tôi giúp cháu luyện toán thi đại học (chắc là bạn ấy nhớ ngày xưa tôi học chuyên toán). Tôi thì luyện được ai chứ, nhưng tôi vẫn nhận lời vì tôi biết một người bạn là thầy Trần Nam Dũng, một giáo viên luyện thi toán rất giỏi. Tôi làm nhiệm vụ kết nối thầy trò với nhau và kết quả là cháu đã đỗ rất cao, được Petro Việt Nam cho học bổng du học tại Anh.


Một người bạn khác nhờ tôi xin cho con trai vào bộ đội chuyên nghiệp. Bây giờ là thời bình, nên muốn vào bộ đội chuyên nghiệp cũng khó như vào biên chế nhà nước. Tôi hỏi anh Trần Kiến Quốc, người từng công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự, anh Quốc giới thiệu người bạn là Chủ nhiệm kỹ thuật Quân đoàn, anh này lại giới thiệu tiếp một người bạn là Trưởng phòng quân lực,… Bạn của bạn là bạn mà. Cuối cùng tôi cũng giúp “ước mơ trở thành bộ đội chuyên nghiệp” của cháu được toại nguyện.


Đây không phải là hoạt động môi giới kiếm tiền. Những người được giúp đỡ, sẽ gia nhập network của tôi, làm cho nó rộng lớn thêm. Họ cũng có những sở trường, vì thế sức mạnh của network ngày một gia tăng.


Các bạn trẻ thường chưa có network rộng và sức mạnh của network cũng chưa lớn. Nhưng nếu muốn sau này có network rộng lớn và quyền năng thì bạn hãy xây dựng network của mình ngay từ bây giờ, khi còn trẻ. Hãy nhớ, network tốt chỉ có thể xây bằng hành động sẵn sàng giúp đỡ mọi người của chính bạn.


Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là: Hãy giúp đỡ bạn bè. Và khi gặp khó khăn, đừng ngần ngại yêu cầu bạn bè giúp đỡ. Bằng cách này, bạn có thể làm được nhiều hơn khả năng của chính mình.


Hoàng Minh Châu

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn