Nụ cười phép màu đến từ “chiến sĩ nhỏ” Minh Hải

Minh Hải đang có những chuyển biến tích cực về sức khỏe, trong thời gian chờ sức đề kháng ổn định để có thể tiến hành ca ghép tủy tái sinh.

Chúng tôi ghé thăm và gặp lại Minh Hải trong một ngày đẹp trời giữa tháng 9. Nếu theo lịch dự kiến thì lúc này con đã thực hiện ca phẫu thuật ghép tủy. Nhưng vì sức khỏe của con chưa cho phép, sức đề kháng yếu nên phát sinh thêm dấu hiệu nhiễm nấm, ca phẫu thuật đã phải tạm dời lại để chờ cơ thể con ổn định hơn, và thực sự sẵn sàng. 

Sau hơn ba tháng gặp lại, vẫn ánh mắt tròn xoe của “chiến sĩ nhỏ” ngày nào, nhưng nay con đã lớn hơn, biết nhiều thứ hơn, có thêm một nụ cười tràn đầy sức sống và năng lượng. 

Nhìn con được như thế này, đã như một phép màu. Chẳng muốn con phải làm phẫu thuật gì nữa.

- Mẹ của Minh Hải - 

Gần một tháng nay Minh Hải được ở nhà nhiều hơn trong viện, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi con không phải đưa thuốc kháng sinh vào trong cơ thể. Vì thế con cũng trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn. Con cũng đã ăn được thêm cháo mỗi ngày, thay cho những ngày trước đây chỉ uống được loại sữa đặc biệt. Nhìn Minh Hải khỏe mạnh, lớn lên và vui cười mỗi ngày, Mẹ của con ước rằng bác sĩ không phải can thiệp gì đến cơ thể con nữa.

Minh Hải đang có những chuyển biến tích cực về sức khỏe, con vui vẻ chơi đùa với các cô chú.

Minh Hải biết thể hiện những biểu cảm khuôn mặt đáng yêu, tự chun chiếc mũi nhỏ xíu lại làm mặt xấu, biết chu cái miệng bé xinh lên làm trò. Và con biết yêu thương, tíu tít vui đùa cùng anh Bum (anh trai của Minh Hải). 

Con chưa biết nói, chưa biết thể hiện những khao khát của mình qua ngôn ngữ. Con còn quá nhỏ và vô tư để hiểu được những lo lắng của bố mẹ. Con nở nụ cười rạng ngời khi gặp các cô chú, nhìn thật kháu khỉnh, nhanh nhẹn, tôi biết rằng Minh Hải đang cố gắng và khao khát được “tái sinh” nhiều như thế nào. Con vẫn đang từng ngày dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Nụ cười căng tràn sức sống của Minh Hải, không nghĩ rằng căn bệnh quái ác vẫn trong con.

Một đứa trẻ bằng chính sự hồn nhiên và vô tư đã mang đến nụ cười thật đẹp, thật đáng yêu cho cuộc đời này, dù vẫn đang mang trong mình căn bệnh quái ác.

Bên cạnh đứa trẻ ấy, cùng cười, cùng vui thật bình yên. Nhờ có Minh Hải, tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ người lớn chúng ta nên học cách buông bỏ bớt những lo lắng và gánh nặng, để dành cho nhau những nụ cười như vậy mỗi ngày.

Cùng đập tay, hứa với cô chú sẽ mạnh mẽ nhé, Minh Hải.

Mong rằng con sẽ mạnh mẽ và sớm ổn định sức khỏe để có thể tiến hành phẫu thuật sớm nhất. Và con sẽ gặp lại các cô chú với một nụ cười rạng rỡ hơn, mạnh khỏe hơn. Chúc “chiến sĩ nhỏ” của chúng ta sẽ sớm bình phục, để khỏe mạnh vui cười bên ba mẹ. 

Chờ tin vui của con, Minh Hải! 

Han
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn