Ấm lòng tình người ngày quyên góp quần áo tặng Miền Trung

Anh Grab quê miền Tây, chị giáo viên nhà ngay cạnh chi nhánh, bác bảo vệ ở lại sau ca trực... tất cả đều đồng lòng chung sức vì bà con Miền Trung đang gặp khó khăn.

Ngày 25/10/2020, FPT Telecom tổ chức buổi quyên góp quần áo và đồ dùng cho bà con vùng lũ tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ thu hút các CBNV và FPTSmall nhà Viễn thông mà nhận được những tấm lòng của nhiều đối tượng khác nhau. 

Các tình nguyện viên phân loại đồ và đóng gói trước khi gửi tới bà con vùng lũ

Hai ngày trước buổi quyên góp diễn ra, phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom đã nhận được gần 40 đăng ký từ các tình nguyện viên. Các bạn đều là thành viên tại các đơn vị của FTEL, sẵn sàng đến từ 07:30 sáng hoặc phân chia theo các ca để giúp đỡ Ban Tổ chức phân loại quần áo và chuẩn bị các công tác khác trước chuyến xe chở đồ đi Miền Trung. "Em đăng ký tham gia hỗ trợ đến 12 giờ, nhưng nếu nhiều đồ hơn em vẫn sẵn sàng ở lại" - chàng trai tình nguyện viên chia sẻ. 

Mỗi người một tay, chung sức vì bà con miền Trung

"Ở đây quyên góp cho miền Trung phải không, mình muốn gửi một chút cho đồng bào", như chỉ chờ cái gật đầu của những chiếc áo cam, anh Grab tiến nhanh vào thùng quỹ để gửi chút tấm lòng cho đồng bào, không quên viết thêm lời chúc nhắn gửi cho bà con, rồi nhanh chóng đón vị khách chuyến xe tiếp theo. 

Niềm hạnh phúc khi chia sẻ cùng đồng bào khó khăn của anh Grab

"Trường chị dạy lại không nhận quần áo quyên góp, may quá sáng đi chợ qua lại thấy chương trình nên đưa cậu con trai qua cùng." - một cô giáo nhà gần FPT Telecom Vạn Bảo chia sẻ. 

Chẳng chờ câu đề nghị giúp đỡ nào, chú bảo vệ ở chi nhánh Vạn Bảo cứ lẳng lặng hỗ trợ các chị em trong Ban Tổ chức. Khi thì tìm viên gạch chèn vào chân chiếc standee bị gió quật đổ, lúc thì kéo chiếc xe đẩy cùng hàng chục bao tải quần áo từ sảnh qua điểm tập kết. 

"Làm việc có ích là hạnh phúc đó cháu ạ"

"Mặc dù chuyển sang đơn vị khác công tác rồi nhưng chị vẫn luôn dõi theo các hoạt động của FTEL. Có chương trình thiện nguyện nào thế này lại gọi chị về nhé!" - chị Nhung, cựu thành viên nhà Cáo chia sẻ trong niềm vui. 

Chị Nhung cùng phân loại đồ với các thành viên FTEL

Những chia sẻ trên chỉ là một trong số rất ít các tấm lòng đến quyên góp trong chương trình hôm nay. Có rất nhiều các anh chị em nhà Viễn thông do bận việc mà không thể đến được nên đã gửi chuyển phát tới địa điểm ủng hộ. Một vài người nhà của các thành viên FTEL lại nhắn gửi mua đồ để quyên góp. Có bạn trẻ mới vào Sài Gòn sinh sống, khi đọc được thông tin trên báo đã mang ngay quần áo qua và xin thêm thông tin để theo dõi chương trình.

Tin nhắn của mẹ chị Thu Hoài - nhân viên phòng Hành chính FTEL 

Trong ngày 25/10, FPT Telecom đã nhận và phân loại được gần 300 bao tải quần áo và đồ dùng cho bà con vùng lũ. Những phần quà này sẽ được chuyển tới đồng bào Miền Trung trong thời gian sớm nhất. FTEL vẫn tiếp tục nhận đồ quyên góp vào các ngày trong tuần cho tới 30/10/2020. Các CBNV FPT Telecom vui lòng liên hệ với: 
 
Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch – 0912502602 (Ms Nguyệt)

TP HCM: Tầng 2, FPT Tân Thuận 2, Quận 7 – 0972275499 (Ms Hiền)


Ann
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn