San sẻ khó khăn với CBNV chi nhánh Huế sau cơn bão số 5

Ngân sách 46.000.000 đồng trích từ nguồn Quỹ Một ngày lương FPT Telecom đã được trao gửi tới 11 gia đình và các CBNV chi nhánh Huế sau ảnh hưởng của cơn bão số 5. Tinh thần tương thân tương ái, cùng đồng đội san sẻ những khó khăn đã trở thành truyền thống quý giá của người Viễn thông.

Sáng ngày 05/10, trong buổi lễ chào cờ đầu tháng của chi nhánh, đại diện cho BQL Quỹ FPT Vì Cộng Đồng và BCH Công đoàn FTEL, BGĐ Chi nhánh Huế đã trực tiếp trao tặng các khoản hỗ trợ, chia sẻ và gửi lời động viên tới CBNV trong đơn vị chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 5. 

Đại diện BGĐ Chi nhánh Huế - anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh trao tặng quỹ Một ngày lương, hỗ trợ cho các CBNV đơn vị chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão.

Cơn bão số 5 vừa qua đã càn quét dọc các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại và tổn thất nặng nề. Trong đó tại Huế đã ghi nhận hơn 10.000 cây đổ, hàng trăm cột điện gãy, khiến đường truyền internet đến khách hàng cũng bị ảnh hưởng. 

Nhiều cây cối, cột điện đổ gãy sau trận càn quét của cơn bão số 5 vào các tỉnh miền Trung.

Với tinh thần hết lòng vì khách hàng, hàng trăm anh em kỹ thuật, hạ tầng, công nghệ, và cả chăm sóc khách hàng, khối hỗ trợ… đã được điều động từ khắp các tỉnh về Huế để cùng nhau sát cánh, khắc phục sự cố.

Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cơn bão số 5 còn ảnh hưởng không nhỏ tới chính những gia đình của mỗi CBNV. Thế nhưng mặc nhà tốc mái, mặc thiệt hại hoa màu, mặc vợ con chống bão… anh em vẫn gác lại những khó khăn riêng tư để tập trung ứng cứu trong và sau bão, đảm bảo hạ tầng, giữ chân từng khách hàng yêu quý.

Anh em đang tập trung khắc phục sự cố, đảm bảo đường truyền cho khách hàng.

San sẻ với khó khăn của các CBNV chi nhánh Huế, BQL Quỹ FPT Vì Cộng đồng đã quyết định trích ngân sách từ nguồn Quỹ “Một ngày lương FPT Telecom” để chia sẻ với các CBNV và gia đình, hỗ trợ giảm bớt phần nào khó khăn, thiệt hại mà trận bão đã gây ra. 

11 trường hợp được hỗ trợ với tổng ngân sách 46.000.000 đồng đã được trao cho các CBNV gặp khó khăn và chịu thiệt hại nặng nề nhất của chi nhánh Huế.

Tạm gác những khó khăn của gia đình, không quản ngại ngày đêm, giông bão, anh em vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ giữ kết nối.

Trong đó, khó khăn nhất được chia sẻ về câu chuyện gia đình của bạn Bùi Ngọc Tính. Sau cơn bão, nhà của Tính bị tốc mái, hư hỏng nặng, cây tràm trồng để bán chưa đến mùa thu hoạch cũng đã bị bão đánh gãy hết toàn bộ. Hiện Tính là trụ cột trong nhà, nuôi bố mẹ và các em còn đang đi học. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, sau ảnh hưởng của cơn bão thêm phần khổ cực. 

Bạn Bùi Ngọc Tính mang món quà nhỏ từ công ty về chia sẻ với gia đình của mình.

Trong khó khăn, những người đồng đội nhà F vẫn kề vai sát cánh cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sau sự cố, đồng đội càm thêm chia sẻ, thấu hiểu giúp đỡ và gắn bó. Những giá trị cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của người FTEL sẽ vẫn luôn được gìn giữ và phát huy như thế. 


Han 
Ảnh: Ánh Tuyết - Chi nhánh Huế
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn