Một ngày ở công trường

- Có bao giờ bạn bất chợt dừng lại trước một tòa nhà, ngắm nhìn thật kỹ và trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó?


- Có bao giờ bạn tự hỏi: Bằng cách nào mà một tòa nhà được hình thành?


Mình thích ngắm nhìn những tòa nhà đẹp (và mình đoán bạn cũng thế). Nhưng ngay cả trong trí tưởng tượng phong phú nhất, mình cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm trong lĩnh vực xây dựng. Vậy mà giờ đây, mình lại là thành viên của Ban Xây Dựng (FTEL IDC HCM).


Với mình, xây dựng là một công việc nặng nhọc, không có giờ tan ca. Bạn sẽ luôn bắt gặp hình ảnh những người công nhân dù ngày hay đêm. Ngay cả khi bình minh lên, trong khi mọi người vừa tỉnh giấc, thì những người công nhân đã có mặt ở công trường từ đêm qua. Và Công trường thì chẳng có gì ngoài bê tông, cốt thép, và khói bụi.


Rồi một ngày, tự dưng mình có cơ hội tham dự Lễ Cất Nóc của “Trung Tâm Dữ Liệu FPT Telecom Quận 9” (Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam đó nghe mọi người!), thì bao nhiêu thành kiến của mình với nghề này bị xóa nhòa.


Cái khoảnh khắc mình chứng kiến mọi người quàng vai nhau, bắt tay nhau, trao cho nhau những nụ cười khiến lòng mình rưng rưng. Bao nhiêu tranh cãi, khúc mắc, phút chốc được xoa dịu. Vì rằng, dù anh đang ở địa vị nào, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, hay tư vấn giám sát, thì tất cả chúng ta đều có cùng một mục tiêu và ước mong về một tòa nhà đẹp đẽ sẽ được hình thành trong một tương lai thật gần.



Trong mình có một niềm xúc động xen lẫn hạnh phúc. Dường như, mình đã khám phá được điều gì đó mới mẻ, mà nếu không có trải nghiệm ngày hôm đó, mình sẽ luôn giữ những thành kiến không hay về nghề này.


Buổi lễ không quá hoành tráng, nhưng rất ấm áp và thân tình. Mình cảm nhận được một lòng quyết tâm rất lớn từ mọi người, và mình biết rằng mình sẽ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc của mình, cũng chính là góp phần hoàn thành công việc chung. 


Bạn biết không, câu hỏi mình được nghe nhiều nhất từ những người đồng nghiệp ở FTEL là:


- Xây dựng xong tòa nhà, có phải Ban Xây Dựng sẽ được giải tán không? 


Mình thật sự không biết. Nó thuộc về chính sách.


Nhưng có một điều mình luôn chắc chắn: 


Rằng khi tòa nhà được hoàn thành, mỗi thành viên trong Ban Xây Dựng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì tòa nhà ấy có một phần công sức, tâm huyết, trách nhiệm, và sự gắn bó của cả một tập thể.


---

Bài viết này dành tặng cho những người anh, những người đồng đội của mình, đang ngày đêm trực ngoài công trường để đảm bảo tiến độ thi công.


Bài viết này cũng dành tặng cho những người chị, những người đồng đội của mình, đang ở hậu phương để tận tình hỗ trợ các anh.


Cảm ơn các anh chị đã cùng nhau tạo nên một tập thể đầy nhiệt huyết và một môi trường làm việc đáng tự hào!


Với tất cả yêu thương!


ThuyLTT57

(Một chiếc tên rất FPT)


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn