'Hãy cháy hết mình cho những khoảnh khắc FPT'

"Tôi tha thiết kêu gọi mỗi người FPT hãy cháy hết mình cho những khoảnh khắc FPT, đã sáng tạo hãy sáng tạo hơn nữa, đã tận tụy hãy tận tụy hơn nữa, vì một Việt Nam thông minh hơn, vì một ASEAN thông minh hơn, và vì một thế giới thông minh hơn, đưa đội ngũ FPT lên 100 nghìn người vào năm 2020", Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh.


Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT FPT tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập FPT diễn ra sáng nay (ngày 7/9) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.


Hôm nay chúng ta cùng nhau sống lại những khoảnh khắc FPT.


Đó là khoảnh khắc 10h, 13/9/1988, nhóm sáng lập từ tất cả tâm trí mình viết những dòng chữ vàng sứ mệnh: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”.


Đó là khoảnh khắc bồi hồi của bao trái tim non trẻ khi lần đầu tiên ghi dấu chân mình trong đội ngũ FPT.


Đó là khoảnh khắc mênh mang sông nước người FPTđem máy tính đến mũi Cà Mau để hiện đại hóa ngân hàng, thuế vụ và kho bạc.


Đó là khoảnh khắc Bùi Hoàng Tùng, Giám đốc FPT USA; Trần Xuân Khôi, Giám đốc FPT Nhật Bản… cùng nâng ly rượu với đồng nghiệp sẻ nỗi buồn xa quê, xa gia đình lúc giao thừa.


Đó là khoảnh khắc mà bạn Trần Hà Tuyên gạt nước mắt khi nghe tin bố lâm trọng bệnh và không thể có mặt bên ông trong giờ khắc sinh tử. Bởi lúc đó anh đã quyết định ở lại cùng đồng nghiệp sát cánh với khách hàng Nhật Bản trong thảm họa động đất sóng thần.


Đó là khoảnh khắc Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Dự án đường trục Bắc Nam cùng anh em đồng đội kéo cáp trong âm u giữa rừng già Tây Nguyên nối tuyến trục Bắc Nam cho hạ tầng cáp quang của đất nước.


Đó là khoảnh khắc bồn chồn khi Bùi Ngọc Khánh đưa ra thị trường những chiếc điện thoại thông minh mang thương hiệu FPT.


Đó là khoảnh khắc trăn trở suy tư của thầy Lê Trường Tùng, Nguyễn Khắc Thành, Nguyễn Xuân Phong, cô Nguyễn Kim Ánh... tại Đại học FPT với mong muốn sinh viên của mình luôn sống trung thực và có lòng dũng cảm đi mở mang bờ cõi trí tuệ Việt Nam.


Đó là khoảnh khắc trước bình minh của phóng viên VnExpress Nguyễn Hưng trong trại giam số 5, Thanh Hóa, để viết bài trung thực và thuyết phục nhất về vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ.


Đó là khoảnh khắc đêm khuya khi Nguyễn Thị Thái Hòa, Giám đốc FPT Shop khu vực miền Trung, cùng tất cả nhân viên của mình vẫn chạy đôn đáo mời khắp các gia đình quanh khu vực tới khai trương cửa hàng FPT Shop đầu tiên tại Đà Nẵng và vỡ òa niềm vui khi doanh thu đạt 1,3 tỷ đồng trong ngày khai trương.


Đó là khoảnh khắc tự hào khi hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Mỹ giao dự án di động không phải cho kỹ sư Ấn Độ hay Trung Quốc hay Nga, mà cho các kỹ sư Việt Nam từ FPT.


Đó là khoảnh khắc sung sướng khi toàn bộ thiết kế, lập trình cho tivi đám mây của hãng điện tử danh tiếng Nhật Bản đều do lập trình viên FPT thực hiện thành công.


Đó là khoảnh khắc hứng khởi không thể diễn tả khi TS. Đinh Lê Đạt đưa e-click lên VnExpress như sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Tập đoàn nhằm đáp ứng thông minh hơn nhu cầu bạn đọc.


Đó là khoảnh khắc căng thẳng mỗi khi thay đổi hệ thống thông tin, thay đổi chính sách lương thưởng, triển khai mới hệ thống thẻ điểm cân bằng, xử lý khủng hoảng truyền thông.


Đó là khoảng khắc bình an trong niềm vui xây cầu Pôkô cho trẻ em miền núi tới trường.


Đó là khoảnh khắc cháy hết mình trong các sinh hoạt cộng đồng FPT.


Muôn vàn khoảnh khắc FPT trong suốt 25 năm qua và hôm nay của hơn một vạn rưỡi trái tim - khối óc. FPT chính là muôn vàn khoảnh khắc đấy.


Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập FPT có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Đại lễ tập đoàn “Niềm tin FPT - ¼ thế kỷ” là dịp chúng ta nhìn lại con đường đã đi qua.


Các hoạt động chào mừng Đại lễ được phát động từ đầu năm đã xác lập những kỷ lục ấn tượng của FPT. Chưa bao giờ chúng ta có được hơn 14.000 bài trong cuộc phát động viết sử ký, hàng loạt ấn phẩm đặc biệt như Sử ký 25 năm, sách Lược sử FPT, FPT Way, tuyển tập truyện tranh Ước mơ của FPT Small, phim FPT… đã được hoàn thành và ra mắt trước 13/9/2013 và trong năm nay. Các cuộc thi đua về kinh doanh, thi đua thành tích, kỷ lục, thể thao, văn nghệ đã ghi nhận những thành tích đáng khích lệ và đã thực sự tạo thành làn sóng cổ vũ, động viên tinh thần người FPT hoàn thành những mục tiêu thách thức trong công việc.


Một lần nữa chúng ta khẳng định giá trị tinh thần FPT: Người FPT tôn trọng cá nhân, Đổi mới sáng tạo, Đồng đội, Lãnh đạo FPT Chí công vô tư, Gương mẫu, Sáng suốt. Đây là sức mạnh cốt lỗi FPT mà mỗi chúng ta nâng niu, trân trọng.


Nhưng quan trọng hơn cả lúc này là hướng tới tương lai 25 năm tới của Tập đoàn FPT đang đứng trước bước ngoặt mang tính định mệnh.


Bước ngoặt định mệnh đó gắn với sự thay đổi vai trò của công nghệ thông tin đối với đất nước. Ngày 20/6/2013, Thủ tướng Chính phủ khẳng định CNTT là nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quố c gia, đưa Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, tiến vào nền kinh tế tri thức, tiến cùng thời đại. Sự bùng nổ của CNTT đã hình thành xu hướng thông minh trong mọi lĩnh vực, từ giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh đến chính phủ thông minh. Từ một ngành kinh tế phát triển với tốc độ cao nhất và ảnh hưởng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, CNTT trở thành phương thức phát triển của đất nước. Nói một cách khác, đây là phương thức đòn bẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực hạ tầng điện - đường - trường - trạm - viễn (thông) - giáo (dục), nâng cao vượt trội năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Làm được việc này, dân tộc Việt Nam sẽ đứng trong hàng ngũ các dân tộc tiên tiến trên thế giới. Đây là cơ hội chưa từng có trong suốt lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Bỏ qua cơ hội này sẽ là mất mát tệ hại nhất của đất nước, với những hệ quả khôn lường. Sứ mạng này hết sức vinh quang, nhiệm vụ này hết sức nặng nề đối với FPT, đối với tất cả doanh nghiệp CNTT - Viễn thông, và cả đối với thanh thiếu niên Việt Nam. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc sứ mệnh này, cháy hết mình cho nhiệm vụ này là đòi hỏi của đất nước đối với mỗi người FPT, đối với mỗi đơn vị FPT và cả Tập đoàn FPT.


Bước ngoặt định mệnh này gắn với vai trò FPT tại Singapore và ASEAN. FPT đã trở thành tập đoàn lớn nhất ASEAn về quân lực. Trong nước, chúng ta đã đứng tổng thầu các hợp đồng hàng chục triệu USD.


Đã đến lúc chúng ta ganh đua với các tập đoàn danh tiếng thế giới đến từ Mỹ như Accenture, IBM, HP; đến từ Ấn Độ như Tata, Wipro, Infosys; đến từ Trung Quốc như Neusoft, Hisoft… tại thị trường Singapore. Không có bất cứ lý do gì chúng ta không tham dự thị trường 14,1 tỷ USD CNTT này, trong đó 6,3 tỷ USD dịch vụ tin học, 1,2 tỷ USD từ khối Chính phủ Singapore (theo số liệu của Gartner). Tôi đang nghĩ đến doanh thu đạt 100 triệu USD trong 3 năm tới. Thua trận này, con đường lên Top 500 Forbes Global là rất xa xôi. Thắng trận này sẽ thắng trong cả khu vực ASEAN và tiếp theo là khắp địa cầu. Đây là trận quyết đấu chiến lược FPT. Chúng ta mỗi người cần tự thay đổi mình, toàn cầu hóa hơn, chuyên nghiệp hơn, tác phong kỷ luật công nghiệp hơn, trình độ cao hơn cho trận quyết đấu này. Tôi hy vọng các lãnh đạo trẻ của tập đoàn xung phong, quyết đánh, quyết thắng trận chiến này.


Bước ngoặt định mệnh này gắn với vai trò FPT trong cuộc dịch chuyển công nghệ vĩ đạikéo dài 20 năm, từ máy trạm - máy chủ lên điện toán đám mây trên toàn thế giới. Nếu bóng bán dẫn làm nên cường quốc Nhật Bản, con chip làm nên Đài Loan, Hàn Quốc, sự cố năm 2000 (Y2K) làm nên cường quốc phần mềm Ấn Độ thì Việt Nam có cơ hội gì trong xu hướng thông minh hóa dựa trên công nghệ di động, điện toán đám mây và dữ liệu lớn này. Chưa bao giờ FPT có cơ hội ganh đua trong thế giới “thông minh” cùng với các tập đoàn CNTT danh tiếng thế giới cùng một vạch xuất phát như hôm nay. Chúng ta cần tranh thủ mỗi ngày để nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực công nghệ di động - điện toán đám mây và dữ liệu lớn, sản xuất nhiều phần mềm công cụ, tiếp cận nhanh chóng với thị trường, đào tạo nhiều kỹ sư, chuyên gia, liên kết chuỗi với các doanh nghiệp CNTT Việt Nam, phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các hệ sinh thái thông minh, triển khai công tác nghiên cứu và phát triển thiết lập quan hệ hợp tác với phòng thí nghiệm của các công ty, các trường đại học, thu hút thanh niên, sinh viên tham gia lập trình cho biểu tượng công nghệ FPT - người máy đám mây Smartoshin. Có rất nhiều việc phải làm và cần làm khẩn trương để đón bắt cơ hội này. FPT phải trở thành tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong dịch vụ thông minh. Đất nước cần một tập đoàn như vậy. Niềm tự hào Việt Nam thúc giục mỗi chúng ta làm nên tập đoàn như vậy.


Mặc dù CNTT là ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng cao nhất tại Việt Nam, song đã đến lúc Việt Nam trở thành nhỏ bé đối với FPT. Đã đến lúc chúng ta nghĩ đến 100 triệu USD doanh thu từ Singapore, hàng trăm triệu USD từ ASEAN và hàng tỷ USD doanh thu từ nước ngoài. Người Ấn Độ làm được, người Trung Quốc làm được, người Việt Nam sẽ làm được.


Tôi đã rất vui mừng khi nghe bạn Đinh Văn Năm, người dân tộc thiểu số H’re, trở thành kỹ sư cầu nối với Nhật Bản. Anh Hoàng Nam Tiến nói trong hội nghị các nhà đầu tư tháng 7/2013 tại TP HCM rằng niềm hạnh phúc nhất của anh là FPT Software sẽ tạo ra công ăn việc làm cho một vạn thanh niên tri thức trẻ. Nhưng còn rất nhiều thanh niên Việt Nam từ các thành phố, từ các làng quê mong muốn gia nhập vào đội ngũ FPT để cùng nhau làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, làm Tập đoàn FPT ngày càng lớn mạnh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ số thế giới.


Chính vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi mỗi người FPT hãy cháy hết mình cho những khoảnh khắc FPT, đã sáng tạo hãy sáng tạo hơn nữa, đã tận tụy hãy tận tụy hơn nữa, vì một Việt Nam thông minh hơn, vì một ASEAN thông minh hơn, và vì một thế giới thông minh hơn, đưa đội ngũ FPT lên 100 ngàn người vào năm 2020.


Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã đến chia vui cùng FPT - ¼ thế kỷ và kính chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc.


Nguồn: Chungta (9/2013)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn