Khi tia lửa bùng lên thành ngọn

Đã từ rất lâu, người FPT ôm ấp trong tim một ước mơ lớn lao, đó là vươn từ vai trò làm thuê dự án thành người chịu trách nhiệm chính, ngắn gọn là Tổng thầu. Và rồi một ngày đẹp trời cuối thu năm 2008, ước mơ lớn ngày nào đã thành hiện thực.


Chúng tôi ngồi tại nhà ăn của Tổng cục thuế tại 123 Lò Đúc, hồi hộp theo dõi bản tin thời sự truyền hình 12h trưa ngày 20/11/2007, cô biên tập viên thông báo Quốc hội đã nhất trí thông qua toàn văn luật thuế Thu nhập cá nhân trong phiên bỏ phiếu buổi sáng. Một luật thuế đã gây nhiều tranh luận sôi nổi tại các phiên họp toàn thể Quốc hội, chủ yếu về tính phức tạp của nó và những nghi ngại về khả năng quản lý của ngành thuế Việt Nam.


Mà đúng là rất phức tạp, khi luật này đòi hỏi sự công bằng giữa các tầng lớp cư dân có thu nhập với các quy định chi tiết về ngưỡng chịu thuế và thuế suất. Đồng thời đối với cùng một ngưỡng, những người có hoàn cảnh khác nhau sẽ chịu thuế khác nhau (triết trừ gia cảnh). Tuy nhiên luật thuế cũng tạo ra một kênh đóng góp mới trực tiếp cho ngân sách nhà nước từ những người dân.


Lúc này, tại FPT đang sắp kết thúc tuổi 20, và người ta nói nhiều đến sự phân tán ngành nghề của FPT, xa rời dần lĩnh vực CNTT truyền thống của mình. Nhưng là người trong cuộc, chúng tôi hiểu rằng có thể đã đến lúc FPT chứng minh được, chúng ta đã sẵn sàng cho một dự án CNTT lớn trong nước.


Trong nội bộ ngành tài chính, có lẽ cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về việc triển khai luật thuế CNTT. Một đáp án chung là cần nâng cao lập tức năng lực xử lý thông tin của ngành thuế.


Tuy nhiên có nhiều phương án khác nhau và cuối cùng phương án được lựa chọn là áp dụng ngay các thành tựu CNTT tiên tiến nhất. Trong đó gồm xây dựng trung tâm xử lý dữ liệu tập trung toàn ngành, chuẩn hoá ngay nghiệp vụ bằng cách áp dụng các hệ thống CNTT đã được kiểm chứng. Ngành thuế sẽ nỗ lực thay đổi cả về quy trình, tổ chức, và kỹ năng cán bộ để theo kịp tiến trình này.


Người ta thường nói chính phủ chậm thay đổi hơn giới doanh nghiệp, nhưng có lẽ cần phải công bằng, trong trường hợp này, chính phủ lại là người quyết đi tiên phong.


Nhận được nhiệm vụ, FPT đã thành lập đội task force, để nghiên cứu và đàm phán với các hãng đối tác hàng đầu về CNTT. Một yêu cầu tiên quyết là FPT phải làm tổng thầu và chi phí phải vừa phải đồng nghĩa với việc phải xác định được tương đối chính xác những gì ta cần ở họ.


Thành viên chủ chốt Đội task force gấp rút chuẩn bị hồ sơ thầu


Đội task force của chúng tôi đông dần lên theo thời gian và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là dù với ai đang đảm nhận vị trí công tác nào thì ước mơ và niềm tin tưởng chúng ta có thể làm được một dự án CNTT lớn cũng đều như đang thường trực trong mỗi cá nhân.


Thành viên đội đến từ nhiều bộ phận, phần mềm trong nước, hạ tầng, quản lý đối tác, phòng thầu, ERP của FPT IS, bộ phận SAP của FPT Software. Họ cùng trăn trở, suy nghĩ, tranh luận, thức đêm, nhậu, viết, in, trình bày và chiến thắng.


Đó là những ngày thật đẹp khi ước mơ luôn bay bổng và đôi lúc cũng có những nỗi buồn, khi phải chia tay một vài người đồng nghiệp vì lý do này, hay lý do khác đã rời FPT. Các anh đi đều gửi lại chúng tôi niềm tin đối với công việc mà chúng tôi đang làm.


Tôi cũng không thể quên được sự động viên của các vị lãnh đạo, trong đó phải kể đến anh Đỗ Cao Bảo, anh Thành Nam, anh Khúc Trung Kiên, anh Nguyễn Lâm Phương, anh Dương Dũng Triều, anh Phan Phương Đạt, Phạm Minh Tuấn, Trần Lương, Nguyễn Đức Quỳnh, Hoàng Thanh Sơn, anh Nguyễn Khắc Thành… Các anh là người đã đặt nền móng cho CNTT FPT và luôn đặt sự tin tưởng vào đội ngũ CNTT của FPT


Anh BảoĐC rất phấn khích. Kết quả thắng thầu là một sự giải toả cho anh, một con người suốt đời đau đáu với sự nghiệp CNTT. Nó gợi chúng tôi nhớ lại những ngày cách đây hơn mười năm, thấy anh ngồi say mê bên bàn phím. Ngọn lửa CNTT FPT đã được thắp lên từ rất lâu rồi.


Hôm nay, 21/10/2008, đã trở thành một ngày lịch sử. Nhận được tin chiến thắng, dù mới chỉ là một sự thừa nhận ban đầu đối với năng lực FPT, nhưng chúng ta tự thấy trách nhiệm lớn lao hơn rất nhiều. Khi những tia lửa FPT gặp nhau, ngọn lửa sẽ bùng lên, chúng ta sẽ lại cùng nhau sống tiếp những ngày tự hào.


Bảo tàng FPT (2008)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn