'Khúc hát người Viễn thông' hào hùng và sâu lắng

"Khúc hát người Viễn thông" là một trong hai tiết mục để lại nhiều ấn tượng cho người xem khi khéo léo lồng ghép STCo vào ca khúc cũng như phản ánh rõ nét chủ đề của Hội diễn 13/9 FPT HCM năm nay.


Được "chế" lời trên nhạc nền ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng" đầy hào hùng của nhạc sĩ Lê Quang, "Khúc hát người Viễn thông" phản ánh rõ nét bức tranh hăng say lao động của CBNV FPT Telecom cùng khát vọng và quyết tâm Toàn cầu hóa của FPT.



"Từ bốn phương trời, hướng về đây. Ngọn lửa niềm tin cháy trong tim mình.

Dù có gian khổ, chẳng ngại chi. Nguyện đắp xây nên ước mơ. Cùng kéo lên nào, những chờ mong. Mang nét Việt Nam ra khắp năm châu. Để hóa toàn cầu, khắp mọi nơi. Mang 3 sắc thái, FPT...".


Anh Phan Phước Nhật, tác giả của "Khúc hát người Viễn thông", cho biết, sau nhiều lần có dịp tiếp xúc với những CBNV làm việc trong khối kỹ thuật, kinh doanh và công ty đối tác Phương Nam, anh đã dành 2 ngày để hoàn thiện lời ca khúc này. Dù trong quá trình tập luyện, anh và nhóm gặp không ít khó khăn từ thời gian, nguồn lực cho đến dàn dựng ý tưởng, nhưng rồi mọi nỗ lực của mọi người đã được đền đáp khi "Khúc hát người Viễn thông" giành giải Nhì Hội diễn 13/9 FPT HCM năm nay.


Xem thêm tâm sự của anh Phan Phước Nhật về bài dự thi này tại đây. 

Nguồn: Chungta (9/2014) 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn