'Tặng sách là tặng chân trời mới'

"Mỗi cuốn sách tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều tri thức, mở cửa những ước mơ, giúp chúng em có động lực và niềm tin bước đến những chân trời mới rộng lớn hơn", em Hà Thị Vy (Trường TH- THCS Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ) xúc động chia sẻ.


Vượt qua quãng đường 170 km đèo dốc cheo leo, đoàn lãnh đạo và tình nguyện viên của FPT Telecom đã có mặt tại Trường tiểu học- THCS Xuân Sơn để trao tặng hơn 1.000 đầu sách cùng nhiều phần quà bánh kẹo, sữa tươi... cho các học sinh nghèo nơi đây vào ngày 8/10. Đây là chương trình trong hoạt động của Quỹ "người FPT Vì cộng đồng" triển khai trong năm nay.


Vượt qua gần 170 km đường đèo dốc, đoàn có mặt tại điểm trường Xuân Sơn vào lúc 11h trưa. Tham gia chuyến đi có lãnh đạo và 15 tình nguyện viên của FPT Telecom.


Nằm trong khuôn viên của rừng Quốc gia Xuân Sơn, trường tuy mới được xây dựng kiên cố, khang trang do nhận được sự tài trợ của Nhà nước và các tổ chức xã hội nhưng cơ sở vật chất lại vô cùng thiếu thốn. Xã Xuân Sơn có 3 điểm trường thì mỗi trường chỉ có khoảng 50-55 học sinh. Hầu hết đều là người dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Nùng, Mường... với điều kiện sống khó khăn, vất vả.


Do lượng học sinh ít nên hầu hết các lớp chỉ có khoảng 8-10 cháu được ghép từ hai khối lớp 4-5. Để phân biệt, các em được bố trí hai lớp ngồi quay lưng lại với nhau, một cô giáo sẽ phụ trách cả hai lớp. Sau khi cô giảng xong ở đầu lớp khối 4 sẽ quay ngược xuống cuối lớp ra bài cho khối 5.


"Bọn mình phải soạn hai giáo án cho hai khối, tuy ngồi chung trong một lớp nhưng lại có hai bảng viết, mỗi cô đều phải đi lại như con thoi, hết giảng cho lớp này, lại ngược lại để giảng cho lớp kia", cô giáo Phùng Thị Lượng tâm sự.


Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên nhiệt tình khuôn vác đồ. Anh cũng kiêm luôn vai trò tài xế suốt quãng đường từ Phú Thọ đến Tân Sơn.


Sinh năm 1989, đến nay, cô gái nhỏ nhắn người dân tộc Dao này đã có thâm niên 4 năm công tác tại trường. Hằng ngày, Lượng phải vượt qua hơn 10 km đường rừng vắng vẻ để đến trường. Theo Lượng, các thầy cô đã vất vả, thiếu thốn nhưng các học trò còn khổ hơn bởi hầu hết đều là con em dân tộc ít người, điều kiện kinh tế khó khăn lại chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức. Nhiều em thậm chí còn ăn không đủ no chứ chưa nói đến có sách vở đầy đủ để học tập.


Nhận được những cuốn sách do tập đoàn FPT trao tặng, cô giáo vùng cao vui mừng khi các học trò nghèo có thêm điều kiện học tập còn mình cũng có những tài liệu quý để tham khảo, giúp ích cho công tác giảng dạy.


Thư viện đơn sơ của trường với những chiếc tủ cũ kỹ và nghiêng ngả.


"Hoạt động trao tặng tủ sách của FPT rất đáng quý. Trao tặng sách là việc làm thiết thực và có ý nghĩa lâu dài, không chỉ tiếp thêm động lực cho các thầy cô và học sinh ở vùng khó khăn mà còn mở ra những cách cửa tri thức mới, góp phần vun đắp ước mơ. Có thể rất nhiều học sinh nghèo sẽ có ý chí vươn lên để thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay nhờ vào những quyển sách đó", cô nhận xét.


Mân mê cuốn truyện Tấm cám còn thơm mùi mực, Bàn Thị Thanh (học sinh lớp 6) thận trọng lật từng trang và chăm chú đọc ngay trước sân trường, dưới trưa nắng chang chang. Em cho biết, đây là câu chuyện em thích nhất và đã nghe kể nhiều lần nhưng đến giờ mới được cầm trên tay quyển truyện tranh có những hình ảnh đẹp đến vậy.


Dù nhà chỉ cách trường 4 km, nhưng do đường khó đi nên Thanh được nhà trường tạo điều kiện cho ở nội trú ngay tại trường. Hằng ngày, sau giờ học, Thanh cùng các bạn tự nấu cơm, sinh hoạt và bảo ban nhau học tập. Có tủ sách, em hy vọng sẽ được thư viện cho mượn thường xuyên để đọc cho đỡ buồn và biết thêm nhiều tri thức. "Mai sau lớn em thích trở thành cô giáo để tiếp tục dậy học cho các học sinh nghèo quê em", Thanh tâm sự.


Lần đầu tham gia chương trình trao tặng tủ sách cùng đơn vị, Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên lẫn lộn nhiều cảm xúc. Anh cho rằng, có tham gia những chuyến đi thế này mới thấy mỗi nơi có một điều kiện khó khăn, không nơi nào giống nơi nào. "Các cháu học sinh mỗi cháu một kiểu, cách ăn mặc khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm là có hoàn cảnh khó khăn, quần áo đều cũ đến sờn màu và bạc thếch, nhìn rất thương".


Cũng theo anh, tuy điểm trường nhìn có vẻ khang trang vì mới được xây dựng nhưng lại ở khu vực hẻo lánh, ít dân, cơ sở vật chất thiếu thốn, bàn ghế đều hỏng và được chắp ghép lại với nhau. Mỗi lớp chỉ có 3-4 bàn với 8-10 học sinh học ghép.


Các tình nguyện viên chuẩn bị lắp tủ và bày sách. Khoảng hơn 1.000 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh... đã được CBNV FPT Telecom vận chuyển từ Hà Nội để tặng cho nhà trường.


"Đúng như tên gọi của chương trình là "Chắp cánh ước mơ", việc tặng sách tuy không nhìn thấy được kết quả ngay nhưng mang lại những giá trị lâu dài, giúp các em học sinh có thêm ước mơ và động lực biến ước mơ thành hiện thực, vượt qua khó khăn, vất vả của cuộc sống thường ngày", Phó TGĐ công ty Viễn thông FPT nhận xét.


Anh cũng đề xuất, nên tổ chức cho các FPT Small tham gia những chương trình tương tự để các cháu hiểu được sự khó khăn, vất vả của các bạn đồng trang lứa, từ đó biết trân trọng và quý giá những cái mình đang có, biết phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.


Ngoài chương trình trao tủ sách, các tình nguyện viên của FPT Telecom đã tặng thêm nhiều phần quà gồm bánh kẹo, sữa, bóng bay...và tổ chức giao lưu văn nghệ cùng thầy cô và học trò Xuân Sơn.


Cùng xem lại một số hình ảnh đáng nhớ của chuyến đi nhé! 


Xã Xuân Sơn có 3 điểm trường thì mỗi điểm trường chỉ có khoảng 50-55 học sinh. Trong ảnh là toàn bộ sĩ số của điểm trường trung tâm.

Phó TGĐ Hoàng Trung Kiên, đại diện đoàn, trao tặng tủ sách cho thầy Giang Đức Văn, Hiệu trưởng nhà trường.

Em Hà Thị Vy cho rằng mỗi cuốn sách sẽ mở ra một bầu trời mới, giúp các em có thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình.

Các tình nguyện viên phát quà cho các cháu. Phần quà tuy nhỏ, chỉ gồm bánh kẹo, bim bim, sữa, bóng bay... nhưng vẫn khiến các học trò nghèo vô cùng thỏa mãn.

Phần giao lưu, chơi trò chơi giữa các thầy cô cũng được tổ chức mang lại tiếng cười vui vẻ cho mọi người. Trong ảnh, anh Nguyễn Duy Tư và cô giáo Phùng Thị Lượng đang chơi trò dán màu.

Học sinh háo hức đứng dậy, thậm chí đứng lên cả ghế để theo dõi, cổ vũ cho phần giao lưu.

Đã rất lâu rồi trường Xuân Sơn mới rộn ràng, vui tươi đến thế. Nhiều em học sinh lần đầu được cầm những cuốn sách mới trên tay.

"Thủ" ngay cuốn sách yêu thích và chăm chú lật xem.

Sau khi rời điểm trường trung tâm, buổi chiều, đoàn di chuyển sang điểm trường lẻ nằm cách đó 4 km để tặng quà cho các cháu.

Ánh mắt háo hức khi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Chụp ảnh kỷ niệm với các thầy cô và học sinh nhà trường trước khi ra về.

Nguồn: Chungta (10/2014)



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn