[eMagazine] Nhân duyên tiền định của cặp vợ chồng FTEL Hà Nội

Tìm hiểu và quyết định kết hôn chỉ vỏn vẹn sau 4 tháng, nhưng Kiên Trung và Thanh Huyền đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện còn đẹp hơn cả phim ảnh, giúp ta thêm niềm tin rằng tình yêu thật sự tồn tại xung quanh mình.
Người ta bảo con trai làm về công nghệ thường hay khô khan, ít nói, nhưng điều đó để nói về những người con trai khác chứ không phải anh. Anh vui vẻ, hòa đồng, cũng làm về công nghệ, nhưng là marketing cho các sản phẩm công nghệ tại FPT Telecom. Với phong cách có phần lãng tử, tính tình sôi nổi hơn bao người, nên ngoài công việc chính, anh còn được sếp ưu ái giao cho vị trí "Thủ lĩnh Phong trào" (người phụ trách các hoạt động Văn hóa Phong trào) của trung tâm Marketing Hà Nội. Anh là Nguyễn Kiên Trung hay còn được bạn bè đồng nghiệp gọi bằng cái tên thân mật - Trung Bin.

Vợ anh, chị Nguyễn Thanh Huyền có phần ngược lại. Là con gái nhưng chị lại thích về công nghệ, thích kỹ thuật nên đã chọn làm việc tại vị trí Điều hành mạng của Trung tâm NOC Hà Nội. Điểm chung duy nhất của hai anh chị lúc bấy giờ có lẽ niềm yêu thích phong trào công ty khi chị cũng đảm nhiệm vị trí Thủ lĩnh Phong trào của đơn vị mình.



Năm 2018, trong một lần họp định kỳ của Đội ngũ Thủ lĩnh Phong trào, anh đã gặp chị. Ấn tượng đầu tiên của Trung về người vợ hiện tại là một cô gái có học thức, nhỏ nhẹ, ngoan hiền và rất thông minh trong cách ứng xử với mọi người xung quanh. Anh nhanh chóng để mắt đến cô nàng này với ánh nhìn đầy thiện cảm.

Tuy nhiên Trung đâu biết rằng, lần gặp gỡ ấy vợ cũng có ấn tượng với mình nhưng là.... ấn tượng không mấy đẹp cho lắm. "Lúc đấy anh Trung còn để râu với đeo kính không số nữa. Mình nhìn một hồi rồi nghĩ sao ông này kiểu không tử tế nên là lúc đầu mình không có thích" -  Huyền nhớ lại những ngày đầu tiên gặp chồng. Mãi cho đến cuộc họp vào tháng sau, cô gái mới bắt đầu ấn tượng và thay đổi suy nghĩ về chồng. "Hôm đó họp xong thì team có đi ăn lẩu. Lúc đấy anh Trung ngồi ăn cùng thì có nhúng đồ ăn cho mọi người trong bàn rất là chu đáo. Mình bắt đầu thay đổi suy nghĩ một chút, chắc là ông này cũng không xấu xa như mình nghĩ".



Ấn tượng ban đầu là vậy, nhưng phải nhờ đến chuyến tập huấn Thủ lĩnh Phong trào miền Bắc năm 2018, tình cảm của hai người mới thật sự rõ ràng hơn. Trong thời gian sinh hoạt cùng nhau tại Hòa Bình trong chuyến tập huấn, có một lần Huyền bị tuột dây giày và Trung đã chủ động buộc giúp cô. Chính sự ga lăng của Trung đã làm cho Huyền cảm động. Sau lần ấy, cả hai về nói chuyện với nhau nhiều hơn để rồi đến Noel, cặp đôi có thêm chuyến du lịch tại TP Hồ Chí Minh cùng một số người bạn trong đội ngũ Thủ lĩnh Phong trào. Đây là dấu mốc lớn trong mối quan hệ để cả hai cùng đi đến đích xa hơn.

Khi biết tin Trung và Huyền yêu nhau, bạn bè đồng nghiệp tỏ ra rất bất ngờ nhưng cũng hoài nghi không kém. "Không biết về phía anh Trung thế nào, còn về phía mình thì thực sự là nhiều người phản đối hơn là chúc phúc. Có lẽ mọi người mới nhìn anh Trung cũng có cảm nhận giống như mình lúc đầu gặp anh ấy, tất cả do bộ râu “không tử tế” đó mà ra. Nhưng, mình tin vào điều mà mình cảm nhận và lựa chọn. Minh chứng cho điều đó là đến bây giờ mình vẫn tự hào rằng lựa chọn của mình không sai, và những người lúc trước không ủng hộ có lẽ đều đã nhìn nhận lại." - Huyền tâm sự.
Về phía Trung, đồng nghiệp anh đã có một pha "há hốc miệng" khi nghe anh thông báo cưới. Có người còn thắc mắc liệu cả hai "có gì rồi à" sao cưới nhanh thế. Tuy nhiên, với anh chỉ đơn giản là đến thời điểm thích hợp thì cưới thôi, sao phải đợi. Nói là làm, ngày 19/9/2018, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới sau gần 4 tháng hẹn hò.

Làm chung công ty, lại cùng vai trò là người giữ nhiệt huyết, truyền lửa cho các anh em, cho nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ chưa bao giờ bớt đi sự thú vị cả. Với cả hai, đây là cơ hội để vợ chồng hiểu về tính chất công việc của nhau, san sẻ với nhau nhiều hơn những công việc của công ty và gia đình. "Có nhiều cái thú vị lắm chứ, ví dụ khi nào trả lương, lương tháng này được nhận bao nhiêu hay có thưởng gì là mình biết hết" - Huyền hài hước chia sẻ. Trong mắt Trung, vợ anh là người gọn gàng sạch sẽ, biết hi sinh vì gia đình và thấu hiểu cảm thông công việc của chồng. Còn với Huyền, chồng là người luôn chủ động giúp đỡ vợ dù là những việc nhỏ nhất mà không nề hà gì. Ngoài ra anh còn rất tâm lý, yêu thương và chiều vợ.

Từ hồi có bé Gạo, cuộc sống của đôi vợ chồng thay đổi một cách chóng vánh. Trước đấy cả hai vợ chồng tự nhận mình đều là "dân chơi hệ lượn" khi một tuần 7 ngày nhưng 5 ngày hết giờ làm là mang xe đi lượn lờ phố xá, hàng quán khắp nơi. Bé Gạo là động lực để ba Trung và mẹ Huyền tự thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Mẹ chăm con, bố nấu cơm, mọi hoạt động ngoài lề của hai vợ chồng gần như gác lại hết. "Có con rồi đôi khi con ngã hay là cộc đầu vào đâu cái, xót con là có khi 2 vợ chồng lại cãi nhau. Nhiều khi còn thêm mấy chuyện lặt vặt nhưng được cái tụi mình có giận nhau thì một lúc sau là hết chứ không bao giờ có chuyện giận lâu"Huyền chia sẻ thêm.

 
Khi được hỏi về những kinh nghiệm để có được tình yêu và cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Trung cho biết "Cứ mạnh dạn đi đừng ngần ngại. Tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, thấu hiểu, sẻ chia, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta". Còn Huyền thì hài hước hơn khi nhắn nhủ với mọi người "Đừng cứ “ngồi im tình yêu sẽ đến”, định mệnh ở ngay gần các bạn. Chỉ cần các bạn chịu mở lòng và đứng lên tìm kiếm thôi. Ngoài ra, nhân câu chuyện này, mình muốn nhắn nhủ tới các bạn gái còn độc thân trong công ty là NOC có rất nhiều các bạn nam giỏi việc nước - đảm việc nhà - đẹp trai như oppa Hàn Quốc và đang tìm kiếm cơ hội làm quen với các bạn nha".

Câu chuyện của cặp đôi Kiên Trung - Thanh Huyền đã minh chứng cho một điều: Hạnh phúc luôn tồn tại xung quanh ta, quan trọng là chúng ta có thật sự cảm nhận và nắm bắt chúng hay không. Môi trường FPT Telecom sẽ cho các bạn rất nhiều cơ hội để làm được điều ấy. Hãy dấn thân, trải nghiệm để tìm ra được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Đèn Biểnfull-width

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn