Ấm áp trước những “bữa cơm gia đình” của kỹ thuật PNC đang công tác xa nhà trong mùa dịch

Xông pha từ TP.HCM về Long An để hỗ trợ xử lý ca vụ trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Khi các hàng quán ăn uống đều đóng cửa, anh em kỹ thuật PNC đã tự tay vào bếp để chuẩn bị những bữa ăn, tuy đơn giản những vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí “ngon-bổ-rẻ” cho đồng đội của mình.


Là đội quân “nòng cốt” hỗ trợ xử lý sự cố, nên bất cứ nơi nào thiếu nhân sự thì anh em NVKT TF luôn sẵn sàng tiếp sức, không ngại nguy hiểm xung phong thực hiện công tác kể cả trong mùa dịch. 


Trước đây, khi mới đến hỗ trợ tại Long An, vì tính chất công việc thường kết thúc muộn nên lúc ra về các hàng quán đều đã đóng cửa, anh em PNC phải “làm bạn” với mì gói ròng rã suốt 1 tháng liền. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhận thấy được những bữa ăn tạm bợ không thể kéo dài, 4 thành viên đã chủ động trang bị thêm bếp, xoong, nồi cơm điện cùng một số dụng cụ nấu ăn cần thiết để tự tay vào bếp. 



“Vì chợ truyền thống hiện đã đóng nên anh em thường hay mua thực phẩm tại Bách hóa xanh, cũng có đôi lúc khách hàng hỏi thăm về tình hình ăn uống khi nghe mình từ xa xuống đây công tác, nên Khách hàng cũng thương mà hay tặng thêm rau, trái cây của nhà Khách hàng tự trồng” – anh Trương Đình Minh Tân (TF PNCHO) tâm sự.


Đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, vất vả nên các kỹ thuật PNC thường chọn những bữa ăn với nguyên liệu đơn giản, cách thức nấu ăn nhanh gọn, tiết kiệm được thời gian để có thể tốc lực phục vụ khách hàng. “Buổi sáng anh em thường ưu tiên những bữa ăn nhanh gọn như mì gói, phở gói, trứng chiên để nhanh chóng tiếp thêm năng lượng cho ngày mới. Tụi mình có lập 1 nhóm chat để phân công các công việc nhà với nhau, nếu trưa hay tối mà ai có thể về sớm hơn thì mua đồ về nấu ăn trước, các anh em khác cũng phụ giúp nhau chuẩn bị, rửa chén. Để mà chọn ra “siêu đầu bếp” của team thì chắc chắn là anh Trần Văn Huân, anh Huân là người thường hay vào bếp nhất vì đồ ăn của anh Huân nấu rất ngon. Ngoài 4 anh em TF đang hỗ trợ ở LAN thì cũng có 1 anh kỹ thuật khu vực thường hay qua giúp đỡ, nấu ăn cùng anh em xa nhà.” Anh Tân chia sẻ thêm.


Những bữa cơm tuy đơn giản nhưng vẫn đủ chất với thực đơn đa dạng từ món mặn, món xào, món canh để có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho các chiến binh sẵn sàng chinh chiến để đảm bảo đường truyền đến mọi nhà. Anh Trần Văn Huân (TF PNCHO) nhớ lại “Có những hôm nhiều ca vụ thì anh em thường trở về nhà khá muộn, nhưng vẫn có những đồng đội của mình đang đợi bên mâm cơm nóng hổi nên cảm thấy ấm lòng. Có lúc ngồi ăn vậy lại nhớ đến cảnh ăn cơm cùng gia đình lắm chứ, nhưng công việc mà em, mình cũng cố gắng để hỗ trợ cho khách hàng vì nhu cầu cấp thiết. Mà tự nấu ăn thế này cũng vui, nhờ vậy mà anh em có thể ngồi quây quần bên nhau, cùng ăn cơm và tâm sự với nhau sau rất nhiều chuyện sau một ngày dài”.



Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 chưa bao giờ hết cam go và quyết liệt, song ngày qua ngày, các chiến binh PNC vẫn thầm lặng xông pha chiến đấu nơi tuyến đầu để đảm bảo kết nối, không để đường truyền bị gián đoạn trong thời điểm giãn cách xã hội. 


Chúc các chiến binh PNC hãy luôn giữ vững tinh thần, thật nhiều sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ “đảm bảo kết nối” mà chúng ta đã đặt ra.


Nguồn: PNC

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn