Kiên cường Quốc Minh nhé, đại gia đình FPT/FTEL luôn bên con

Tròn một tháng sau khi kêu gọi hỗ trợ đối với trường hợp cháu Lê Quốc Minh, con anh Lê Quốc Vương - FTEL Kon Tum. Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục điều trị cho bé tại Bệnh viện TW Huế.


Đằng sau nụ cười đáng yêu này là những sự đau đớn của nhiều chứng bệnh ác tính

Sau khi đăng tải thông tin về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Lê Quốc Vương - FTEL Kon Tum, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tình cảm và sự ủng hộ và đông đảo đồng đội FTEL trên cả nước. Đã có 113.836.033đ được người  FPT/ FTEL trên toàn quốc hỗ trợ đến gia đình anh thông qua tài khoản đại diện Công đoàn.


Liên hệ với anh Vương sau khoản thời gian dài xảy ra những biến cố, hiện tại gia đình anh đã chuyển ra bệnh viện TW Huế để tập trung chữa bệnh cho cháu Quốc Minh, tính đến nay vừa tròn 2 tháng. Chứng bệnh Nhiễm trùng máu, Sán mán, sỏi mật, Bệnh caroli caroli (dãn đường mật trong gan bẩm sinh) phải phẫu thuật thay gan mới, vì đây là dị tật bẩm sinh nên không được bảo hiểm y tế chi trả, tổng chi phí chữa trị bệnh này khoảng 1 tỷ VNĐ. Thời gian gần đây, bé Minh hay sốt do di chứng của bệnh nhiễm trùng, hiện tại đang tập trung điều trị sốt, sau đó mới tính đến các bệnh khác. "Tình hình chắc còn nằm lâu dài" - Anh Vương buồn rầu chia sẻ.

1 tháng trở lại đây, bé Minh phát sốt nhiều hơn

Hai tháng ròng rã vừa qua tại nơi đất khách quê người, đôi vợ chồng trẻ không có ai để nương tựa. Vợ anh Vương túc trực trong bệnh viện để chăm bé Minh, còn anh phải thuê một căn trọ bên ngoài, hàng ngày vừa làm online, vừa mua thuốc, cơm, cháo... mang vào. Nhiều lúc bé trở bệnh, anh Vương phải ở tạm khu vực của các anh em công trình, nay đây, mai đó để sẵn sàng xuất hiện bên vợ con sớm nhất có thể.

Về công việc, lãnh đạo và đồng đội tại chi nhánh Kon Tum đã hỗ trợ anh rất nhiều trong thời gian vừa qua để san sẻ gánh nặng, có thêm chút thời gian cho việc chăm sóc vợ con. "Bình thường ngoài việc làm hồ sơ, mình còn đi hiện trường, giờ nhờ vào anh em cả. Mình làm online thì tranh thủ giờ nào không đi viện thì làm, ngày không kịp thì làm thêm cả tối..." - Anh Vương tâm sự.

Với anh Vương hiện tại, FTEL như một gia đình thật sự khi có những người anh em, đồng đội luôn bên anh, chở che và giúp đỡ. Đặc biệt, những khoản hỗ trợ của người FPT/FTEL đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều trong "cuộc chiến" dài hơi này. "Thật sự rất biết ơn anh em FPT/FTEL toàn quốc đã quan tâm hỗ trợ động viên gia đình mình, cảm thấy thật may mắn khi làm việc ở FTEL, chưa tính tới việc phẫu thuật thì chi phí ăn ở thuốc men cũng tốn khá nhiều, Nên mọi sự hỗ trợ đối với gia đình mình đều rất quý giá".

Mang trên người nhiều chứng bệnh, nhưng bé Minh rất ngoan và không quấy mẹ

Dù khó khăn chồng chất nhưng cả 2 vợ chồng anh Vương đều đang nỗ lực vì một mục tiêu duy nhất - bé Quốc Minh. Nói về Quốc Minh, có lẽ từ "kiên cường" khó thể nào diễn tả hết được nghị lực phi thường của anh chàng bé nhỏ này. Tuy mang trên mình nhiều chứng bệnh quái ác, tuy đau là thế, nhưng bé Minh không quấy mẹ, bé vẫn lạc quan để ba mẹ có thể vơi đi chút gánh nặng trong lòng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng việc hỏi xin anh Vương vài bức ảnh của bé Minh. Hình ảnh cậu bé Quốc Minh trên giường bệnh, tay mang chiếc vòng của bệnh nhân kèm câu hỏi vui của anh Vương: "Cháu có đẹp trai không?" đã khiến chúng tôi lặng người đi trong giây phút. Chúng tôi tự nhủ không được dừng lại, phải cố gắng nhiều hơn để hỗ trợ gia đình anh, vì những người trong cuộc vẫn đang lạc quan chiến đấu từng ngày, vì bé Minh - con anh không những rất điển trai mà còn giàu nghị lực sống.

Ngay khi biết tin về trường hợp đặc biệt khó khăn của gia đình anh Lê Quốc Vương, Công đoàn FPT đã hỗ trợ đến anh số tiền 10.000.000đ, quỹ Vì Cộng Đồng đã hỗ trợ: 30.000.000đ, quỹ Trường Tồn đã hỗ trợ: 25.000.000đ. Tại chi nhánh Kon Tum, anh em chi nhánh cũng đã kêu gọi quyên góp số tiền 29.300.000đ.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa & Đoàn thể cũng đã đại diện công đoàn FTEL kêu gọi quyên góp, từ ngày 27/08/2021 đến này 15/9/2021, với tổng 396 lượt quyên góp gửi về chia sẻ. Công đoàn đã chuyển tổng
113.836.033 VNĐ đến gia đình anh thay cho sự chia sẻ của đồng đội FTEL lúc khó khăn.

Hiện tại, nếu các tấm lòng vẫn chia sẻ đến hoàn cảnh gia đình anh Vương, xin gửi về Quỹ Chung Tay:

Công ty cổ phần viễn thông FPT
Số tài khoản: 0000 6869 335

Nội dung chuyển khoản: Email công ty - Ủng hộ bé Quốc Minh

Vd: NgocLT - Ung ho be Quoc Minh

BQL quỹ sẽ đại diện gửi đến gia đình anh Lê Quốc Vương.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn