Chung tay hỗ trợ Đồng đội bị tai nạn giao thông

Anh Nguyễn Văn Hạnh thuộc chi nhánh HN11 không may gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi làm về bị gãy xương hàm, máu tụ ở đầu, vỡ xương má. Sau 20 ngày hôn mê, anh đã tỉnh lại và đang tiếp tục được điều trị. 


Vào đầu tháng 8 vừa qua, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Văn Hạnh bị mất tay lái và tông vào xe rác khiến anh bị thương nghiêm trọng tại khu vực Thanh Trì (Hà Nội). Theo chẩn đoán từ bác sĩ, anh bị chấn thương não, tụ máu não, vỡ xương má, vỡ xương hàm dưới.


Nguyễn Văn Hạnh thuộc chi nhánh HN11 là một người Đồng đội chăm chỉ và tốt bụng. Ảnh đơn vị cung cấp.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Hạnh nhập viện trong tình trạng hôn mê, chảy máu mũi miệng và vùng đầu bị tổn thương khá nặng. Sau 20 ngày hôn mê, anh Hạnh đã tỉnh lại và có những chuyển biến tích cực.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của anh Hạnh còn rất yếu. Khi di chuyển đi lại, anh cần người hỗ trợ. Bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật hàm và chờ đến khi sức khỏe ổn định mới có thể tiếp tục điều trị khu vực tụ máu trên não.

Hình ảnh hiện tại của anh Hạnh, hiện anh đang bị chấn thương não, tụ máu não, vỡ xương má, vỡ xương hàm dưới. Ảnh gia đình cung cấp.

Vì khu vực xương mặt tổn thương nặng nên anh chỉ có thể ăn cháo loãng hay những thực phẩm mềm. Việc giao tiếp cũng cần phải hạn chế để tránh hai hàm không thể khít lại với nhau về sau.

Theo chia sẻ của Đồng đội, anh Hạnh là một trong những nhân viên kinh doanh giỏi của chi nhánh. Anh luôn cố gắng nỗ lực để đạt chỉ số kinh doanh cao nhất có thể. Bên cạnh đó, anh Hạnh luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào đơn vị. Khi có nhân sự mới, anh luôn tận tình hướng dẫn chia sẻ.

Gia đình anh có năm thành viên gồm bà, bố mẹ là công nhân lao động tự do, em trai là công an nghĩa vụ. Với tình hình sức khỏe hiện tại, gia đình tạm thời mất đi một trụ cột tài chính quan trọng chăm lo cho cả nhà.


Anh Nguyễn Văn Hạnh nhập viện trong tình trạng hôn mê, chảy máu mũi miệng và vùng đầu bị tổn thương khá nặng. Ảnh gia đình cung cấp.

Trong thời gian qua, số chi phí nằm viện và chữa bệnh cho anh đã lên đến gần 200 triệu đồng. Với tình trạng bệnh tình hiện tại, khó có thể đoán được rằng sẽ mất bao lâu để anh có thể hồi phục lại như bình thường. Nhưng chắc chắn rằng, sẽ mất thời một khoảng thời gian rất dài để anh Hạnh có thể bình phục để quay về với công việc.

Dù bệnh tình còn khá nặng nhưng anh Hạnh đã xin về nhà. Giai đoạn tiếp theo, anh sẽ phải thường xuyên đi tái khám. Tiền thuốc mỗi đợt chữa trị không hề nhỏ, có loại thuốc có chi phí lên đến vài triệu đồng.

Để kịp thời hỗ trợ hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hạnh, Quỹ Chung Tay FTEL đã tạm ứng trích 10 triệu đồng gửi đến anh và gia đình để có thể trang trải một phần chi phí chữa bệnh hiện tại.

Anh Hạnh đã tỉnh lại sau 20 ngày hôn mê được xem là kì tích tuyệt vời sau chấn thương nặng. 20 ngày đợi chờ những tín hiệu tích cực từ anh có lẽ là khoảng thời gian rất dài và đầy lo lắng của mỗi thành viên trong gia đình cùng những người thương yêu anh phải trải qua. Chi phí chữa trị hồi phục cho anh Hạnh sau này cũng còn rất nhiều. Với hoàn cảnh như vậy, rất mong nhận được sự chia sẻ của những người Đồng đội để anh có thể sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Mọi sự đóng góp hỗ trợ, đại diện tiếp nhận Quỹ Chung Tay của Đồng đội FTEL:

Công ty cổ phần Viễn thông FPT 

Số tài khoản: 0000 6869 335 

Nội dung: Email công ty - Ho tro HanhNV

Ngân hàng Tiên Phong - TP Bank

Mọi thông tin về các trường hợp hỗ trợ, đóng góp vào quỹ, vui lòng truy cập địa chỉ: https://chungtay.ftel.fun/



Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn