Tôi yêu quý "ngôi nhà tôi" thêm mỗi ngày

Những chia sẻ đầy cảm xúc của bạn Nguyễn Thị Hải Yến - FPT Telecom chi nhánh Bình Dương chia sẻ tại phong trào Tôi Hạnh Phúc giúp chúng ta thêm yêu những điều bình dị, hạnh phúc trong công việc thường ngày.

Một năm có 365 ngày, trừ những ngày lễ ra thì còn lại là những ngày bình thường. Vì là ngày bình thường, nên có sẽ có những điều hạnh phúc bình thường.

Bên dưới lầu, vừa nãy có một bác khách hàng điềm tĩnh bước vào “sảnh nhà tôi" nhìn một lượt rồi tấm tắc "chà nay sảnh đón nhìn khang trang quá con".

Bên trên tầng lầu 2, vừa nghe thấy tiếng cười giòn tan, Anh Em vừa đi roadshow về vui quá, còn hẹn hò ngày mai bùng nổ ở sân banh. Trong phòng một cô em nhân viên kinh doanh đang cười tít, vì nhận được tin nhắn phản hồi từ “cờ rớt” (nghía kỹ lại thì thấy người gửi là: KH ….. À hoá ra người mà cô em để tâm là khách hàng của “chúng tôi”).

Chân dung cô nàng Hải Yến

Theo nhịp thở dốc hơn, bên trên tầng lầu 3 Anh Em phòng kỹ thuật đang chăm chú nhìn màn hình, có anh thì cau mày, có anh thì rung đùi, có anh lại đang cho cá ăn. Phòng ốc hôm nay đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn, bàn ghế đã gọn gàng rồi.

Tiếng gió thổi rít theo dọc cầu thang từ sân thượng, cái nắng ấm nóng hoà trong hơi gió lành lạnh, tâm thế thư thái của một nhân viên hành chính nhân sự đang tha thẩn tản bộ quanh văn phòng. Cô ấy đang đi thăm quan chính “ngôi nhà mình”, cô ấy để tâm đến mọi sự việc được diễn ra tại “ngôi nhà này”. Cô ấy mỗi ngày, vì yêu quý “ngôi nhà ấy” nên mỗi ngày đóng góp thêm một ít điều mới mẻ, thêm vài điều tích cực để nó trở thành “nơi quay về” cho tất cả mọi người.

Có một câu nói hay rằng: “Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính ở trái tim ta”, vì tôi yêu quý “ngôi nhà tôi”, nên mỗi ngày tôi đến đây đều tìm cho mình một thứ hạnh phúc bình thường. Có khi đơn giản chỉ là thầm lặng đóng góp, chỉnh lại cái ghế chưa ngay ngắn lắm của phòng họp, cái tủ đầy ắp hồ sơ của năm cũ thì nên cất xuống kho cho không gian phòng làm việc được thoáng đãng hơn. Lắng nghe được những tâm tư của đồng nghiệp, chia sẽ những điều hay ho về “ngôi nhà tôi” và “đồng đội tôi” cho những thành viên mới. Đồng hành với các bạn sinh viên thực tập trong những ngày đầu chập chững bước vào “trường đời”.

"Đại gia đình" FTEL Bình Dương nơi Yến đang công tác và "sinh sống"

Hoặc đôi khi chỉ vì thấy được đại cuộc mà sẵn sàng làm “phật ý sếp”, tham mưu cho sếp những “ý tưởng mới”, mà mãi sau này khi thu hoạch được những kết quả tích cực tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm (lúc này trong đầu luôn quẩn quanh “phải kiên trì theo đuổi mục tiêu” “nói được phải làm được”, đây phải chăng là một hành trình đi tìm hạnh phúc)

Vì yêu những giá trị tích cực mà “đồng đội tôi” đã và đang cống hiến cho xã hội, nên tôi đã đến và trở thành một thành viên trong “ngôi nhà tôi”, tôi nguyện làm một người bình thường, sống trong hạnh phúc bình thường mỗi ngày, thầm lặng đóng góp những điều nhỏ nhoi tích cực.

"Tôi Hạnh Phúc" là phong trào để chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện về hạnh phúc dành cho CBNV FTEL, TIN, PNC, FPL, FTI. Phong trào diễn ra từ 13:00 ngày 06/02/2023 đến 20:00 ngày 13/03/2023 tại group Phong trào FTEL.

 Phong trào "Tôi Hạnh Phúc" sở hữu hệ thống giải thưởng khủng lên đến 50.000 gold. Nhanh tay tham gia nhé!

Hải Yến
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn