Cảm ơn và tạm biệt anh Hoàng Nam Tiến!

Đến với FTEL trong một ngày tháng 3/2020, Tướng lĩnh thổi vào FTEL một luồng sinh khí mới làm tiền đề và đón chào tuổi 25 hừng hực tuổi trẻ. Ngày 25/04/2023, anh Hoàng Nam Tiến chính thức nói lời chia tay với FTEL sau nhiệm kỳ 3 năm và chuyển qua công việc mới tại tổ chức giáo dục FPT Education.


Người FTEL đồng loạt gửi lời tạm biệt với anh Hoàng Nam Tiến sau hơn 3 năm gắn bó

Trong những ngày ở FTEL,"Chiến trường nào khốc liệt nhất, nơi đó có bước chân anh". Dịch bệnh Covid bùng phát khắp nơi, Khi nhà nhà người người chìm trong lo lắng là lúc chúng em được nhìn thấy những bước chân của Anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên những nẻo đường đất nước. Anh đến với anh em, cổ vũ động viên từng "chiến sỹ nhà Cáo" tiếp tục giữ kết nối và thực hiện sứ mệnh giữ kết nối vì đây là lúc mọi người cần chúng ta nhất.

"Cách ly không cách xa" những cuộc gọi điện, lời hỏi thăm quan tâm từ anh đến những nơi không thể đến đã giúp chúng em kiên cường, mạnh mẽ và thêm yêu công việc, sứ mạng của bản thân. Trong thời kì bình thường mới, chúng em lại được thấy người Tướng lĩnh với đôi chân không mỏi mệt cùng anh em xông pha trên những chiếc xe máy rong ruồi trong hành trình "Bán mạng" Sự chỉ huy tài tình của anh với những bước tấn công, phòng ngự linh hoạt, mạnh mẽ đã giúp FTEL vượt qua những thời kì khó khăn và có những trận thắng rực rỡ ghi dấu lịch sử.

Mạnh mẽ cương quyết trên mặt trận kinh doanh hướng đến Khách hàng và cộng đồng. Tướng lĩnh Hoàng Nam Tiến vẫn không quên sứ mệnh "Kết nối yêu thương" trong nội bộ người nhà Viễn Thông.

Và anh luôn là ngọn cờ đầu phát động các hoạt động Văn hoá Phong trào của Anh em FTEL:

Anh vừa đến FTEL đã dành sự yêu thương cho chị với "Ngày hội Áo dài" - Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp truyền thông của chị em nhà Cáo. Chương trình đã trở thành hoạt động định kỳ hàng năm được chị em mong chờ nhất.

Hướng đến chăm sóc sức khoẻ người nhà Cáo, Anh tiếp tục phát động cuộc thi "FTEL nấu gì hôm nay", FTEL - Con đường hạnh phúc" v.v...

Mong muốn gắn kết người FTEL khắp nơi trong Đại dịch, Anh chỉ đạo ngay chuỗi Chương trình "Cách ly không cách xa" vô cùng ý nghĩa.

Tri ân và yêu thương CBNV như người nhà, Anh đã mang "Quà Tết" trở thành hoạt động định kỳ hàng năm cho toàn người FTEL trên hệ thống, Trang lời chúc dành cho người FTEL và người thân...

Anh luôn đồng hành ủng hộ trên mọi hoạt động Văn hoá tinh thần của người FTEL, luôn mong muốn mang đến những điều tuyệt vời nhất bởi Anh đã thực sự sống với Anh em FTEL như gia đình.

Trong hơn 3 năm vừa qua không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để người FTEL đã dần thân quen với hình ảnh của Anh mỗi ngày. Cảm ơn Anh đã không ngại xông pha kết nối anh em FTEL trên mọi miền đất nước bằng cả sự hào phóng và tấm lòng yêu thương.

Cảm ơn Anh người Tướng lĩnh thép đã luôn đưa FTEL vượt qua những khó khăn trong đại dịch Covid.

 

Cảm ơn Anh người đã luôn cho chúng em những nguồn cảm hứng, nhũng ý tưởng và tinh thần chiến đấu, làm việc hăng say.

Và chúng em sẽ luôn tự hào vì đã có Anh đã đồng hành cùng chúng em trong thời gian qua.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn