Cô gái "ba phải" chi nhánh Đắk Lắk: "Phải ăn, phải ngủ, phải làm cùng FPT"

"Nhỏ này tham gia giải gì cũng trúng, hay thật" - anh Minh Trực, giám đốc chi nhánh Đắk Lắk cười và nói với chị Ba - người vừa nhận giải ba cuộc thi Khoảnh khắc Đỏ lửa. 


Chị Phạm Thị Ba - nhân viên thu cước chi nhánh Đắk Lắk, người có 8 năm thâm niên làm việc tại nhà F và được cộng đồng nhà Cáo ấn tượng với câu châm ngôn 3 phải của mình: 'Phải ăn, phải ngủ, phải làm cùng FPT". 


Tham gia tất cả các hoạt động của FPT mà chi nhánh đưa về, nhưng trong đó, chị Ba ấn tượng nhất với 'Hành trình kết nối' và 'Foxstep'. Với chị, 'Hành trình kết nối' như một cuộc tập dượt sức khỏe cho toàn chi nhánh, anh em vô cùng hào hứng tham gia. Sau khi hoàn thành đường chạy từ Mũi Điện về Vạn Giã, chị hạnh phúc khi được đeo chiếc huy chương của chương trình. Tham gia Foxstep, bằng những bước chân hàng ngày, chị cũng góp được hơn 1 triệu đồng để xây sân chơi cho trẻ em trên toàn quốc. Dù số tiền nhỏ, nhưng chị cảm thấy rất hạnh phúc vì đã góp công sức nhỏ bé của mình cùng FPT làm nên chương trình ý nghĩa.

 

Chị Ba trong chương trình phát động "Mùa hè Đỏ lửa" tại chi nhánh 


Tháng 5 vừa qua, chị Ba vừa nhận giải thưởng cùng tên (giải Ba) khi tham gia cuộc thi kể chuyện về những chú cún trên đường đi thu cước do anh Hoàng Nam Tiến phát động. Mới đây nhất, cô gái vàng trong làng ẵm giải của chi nhánh Đắk Lắk cũng vừa nhận giải Ba với câu chuyện về người khách hàng tuy khó khăn nhưng luôn trả đúng hạn tiền cước bởi quý mến con người FPT. 


"Hôm livestream công bố giải, chị đang đi hỗ trợ đồng đội. Nhận được cuộc gọi từ bạn Minh nhân sự báo mình trúng giải, đang trời nắng mệt mà chị bỗng tỉnh người. Chị lâng lâng mấy ngày, hạnh phúc quá! Đến giờ vẫn cảm thấy rất vui vì nhận được giải thưởng lớn như vậy" - chị Ba chia sẻ. 


Chị Ba (áo cam FPT) nhận giải thưởng từ cuộc thi Khoảnh khắc Đỏ lửa


Chia sẻ về châm ngôn 3 phải của mình, cô nhân viên thu cước của Đắk Lắk tâm sự: "Những nhân viên lâu năm như chị đều tâm niệm: ngày nào còn làm việc tại FPT, ngày đó còn phải luôn suy nghĩ về công việc, luôn đau đáu tìm hiểu để làm sao có thể làm việc một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Để làm được việc này, phải có niềm tin, sự yêu nghề và lòng nhiệt huyết. Phòng có 15 bạn làm công việc thu cước, tất cả các bạn đều mang đầy nhiệt huyết như vậy. Ở FPT phải ăn (ăn nhanh không đồng bọn ăn hết), phải ngủ (tận dụng thời gian nghỉ ngơi là ngủ để tái tạo sức ngay) và phải làm cùng FPT, như vậy mới được là chính mình." 


Góc thành tích tại nhà của cô nhân viên thu cước Vùng 4

Chị Ba hi vọng, mình sẽ gắn bó với FPT thật lâu, để có thể tiếp xúc với nhiều khách hàng dễ thương như nhân vật trong tấm ảnh đạt giải và luôn có thể là chính mình. 


'Khoảnh khắc Đỏ lửa' được diễn ra tại Group Phong trào FTEL [FiL] thu hút gần 2.000 bài dự thi đến từ anh em FPT Telecom trên cả nước. 

Cuộc thi do Ban dự án FPT Camera phối hợp cùng Phòng Văn hóa & Đoàn thể tổ chức, nhằm tạo ra các phong trào và sân chơi đồng hành cùng hoạt động kinh doanh, giúp anh em có thêm  niềm vui và động lực trong công việc, song hành cùng chiến dịch kinh doanh 'Mùa hè đỏ lửa' của công ty.


Ann


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn