Phụ nữ FTI ở hiện tại: “Nếu bạn đủ khỏe, trời trong xanh hay không có quan trọng gì?”

Thực tế đã chứng minh, giữa hai từ độc lập và quyến rũ tồn tại một dấu bằng như trong phương trình toán học. Và một người phụ nữ tự chủ trong cuộc sống lắm khi đẹp lạ kỳ! 


Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới, Truyền thông FTI đã có cuộc phỏng vấn với Chị Trương Thị Thu Thảo –  Nhân viên kinh doanh (Trung tâm kinh doanh Quốc tế GB), cô gái vàng trong làng Sale FTI, từng đạt được rất nhiều giải khen thưởng cá nhân vì kí được nhiều hợp đồng có giá trị cao, một người phụ nữ đầy bản lĩnh, mạnh mẽ và cũng quyến rũ không kém.


PV: Chào chị Thảo, Chị đã làm việc ở FTI được bao lâu rồi?

Chị Thảo: Tính đến nay được khoảng 6 năm 6 tháng rồi em ạ ^^ !



PV: Điều gì ở FTI giữ chân chị ở đây lâu tới như vậy?

Chị Thảo: Đầu tiên phải nói đến là công việc khá phù hợp. Bên cạnh đó chị có những người Thầy – người dẫn dắt tuyệt vời, những người anh em đồng chí – cùng làm, cùng ăn, cùng chơi, cùng chí hướng rất trân quý. Trải qua một quãng thời gian tương đối ở FTI thì chị yêu FTI nhiều hơn chị nghĩ, công việc trở thành đam mê, anh/chị/em đồng nghiệp không khác gì gia đình mình cả, nên chắc vậy mà 6 năm rưỡi vẫn thấy chưa dài lắm 😀


PV: Trước đó chị làm ở Hà Nội, sau đó chuyển vào Sài Gòn chị có gặp khó khăn gì không? 

Chị Thảo: chị nghĩ khi đã xác định thay đổi tới một môi trường mới thì mình cũng đã lên dây cót tinh thần, sẵn sàng chấp nhận nhiều thử thách mới rồi nên không có gì khó khăn lắm. Cũng như những người mới khác, chị cũng cần thời gian để thích nghi và hiểu thêm lối sống, văn hóa, con người nơi đây. Tuy nhiên sau gần 1 năm ở đây thì chị thấy cuộc sống ở đây dễ chịu hơn nhiều so với những gì chị nghĩ trước đó.


Chị Thảo (thứ 3 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp của mình


PV: Vì sao chị lại quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp thay vì ở Hà Nội?

Chị Thảo: Do một số chuyện cá nhân nên chị muốn thay đổi môi trường sống để refesh bản thân và thử sức mình thêm nữa.


PV: Chị nghĩ gì về quan điểm phụ nữ thời nay cần phải độc lập về tài chính?

Chị Thảo: Chắc rồi. Độc lập, tự do thì mới hạnh phúc đc ^^



PV: Theo chị, phụ nữ thời nay nên làm gì để có thể tự chủ tài chính của mình?

Chị Thảo: Trước nhất, mình nên xác định rõ 5 năm nữa mình muốn trở thành một người như thế nào? Mình muốn có nhà? Có xe? Hoặc ít nhất là muốn có bao nhiêu trong tài khoản? Từ đó mình sẽ xác định các bước tiếp theo mình phải làm gì. Với Chị thì có 3 bước như sau:

Thứ nhất: Làm tận tâm công việc của mình để có một khỏan thu nhập ổn định và nếu được hãy phát triển nó qua từng năm.

Thứ hai: Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân: bản thân chị thì vẫn áp dụng theo cách chi tiêu như sau: 55% chi tiêu cần thiết, 10% tiết kiệm dài hạn, 10% giáo dục, 10% du lịch, 10% tiền đầu tư, 5% tiền cho đi. Phương pháp này chị áp dụng từ ngày còn học đại học và thấy khá ổn, cân bằng chi tiêu và làm cho cuộc sống của mình có điểm tựa hơn.

Thứ ba: Khi quỹ tiền đầu tư của mình tăng lên một mức ổn định, mình có thể đầu tư nhỏ nhỏ đến to dần. Ví dụ: ngày xưa khi tiền ít thì chị mua cổ phiếu, forex rồi sau thì sẽ có những khoản đầu tư lớn hơn. Dần dần thì tiền sẽ đẻ ra tiền và mình sẽ học được nhiều hơn.

Dần dần đến thời điểm hiện tại, chị thấy khá yên tâm với tình hình tài chính của chị 😀


PV: Một câu nói mà chị thấy hay về quan điểm phụ nữ độc lập tài chính?

Chị Thảo: Với chị thì phụ nữ nên độc lập không những trong tài chính mà nên độc lập trong mọi thứ, đừng quá cùng cực và bảo thủ thành cô độc là được. Một câu nói mà chị rất tâm đắc “Nếu bạn đủ khỏe, trời trong xanh hay không có quan trọng gì?”


Cảm ơn chị Thảo về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Chúc chị sẽ luôn khỏe mạnh, bản lĩnh và tự tin như bây giờ


Bảo Khuê (FTI)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn