Giấc mơ vô địch

Nhớ lại những ngày đầu tháng 6/2008 là ngày đi làm đầu tiên của tôi tại trung tâm Call Center – FPT Telecom tại 75 Trần Hưng Đạo. Thời bấy giờ, nhân sự khoảng 3-4 chục người, tôi cũng như bao lớp ứng viên khác khi đến phỏng vấn, ngoài vấn đề chuyên môn ra thì có những câu hỏi liên quan đến các phong trào hoạt động của trung tâm, của công ty ngoài luồng như bóng đá, cầu lông, Bi-da..


Tại trung tâm, công ty đều có hoạt động sôi nổi cho môn bóng đá yêu thích. Với niềm đam mê với trái bóng tròn, tôi may mắn được tiếp quản luôn đội bóng CCFC, sắp xếp và kêu gọi anh em trong trung tâm tham gia hoạt động thường xuyên vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, đá bóng là nơi anh em chúng tôi xả stress, giao lưu chém gió, cũng một phần để rèn luyện quân tham gia các giải nội bộ do công ty tổ chức được tốt hơn.


Vào khoảng tháng 8,9/2008 tôi được biết đến giải thi nội bộ đầu tiên do Tổng hội Fox tổ chức. Khu vực Hà Nội có 8 đội tham gia, chia thành 2 bảng. Chỉ tiếc rằng thời điểm vào công ty thì trước đó 1 thời gian dài, tôi ít tham gia thể thao nên thể lực không cho phép, vì vậy đã bỏ lỡ giải của năm đó. Đội chúng tôi kết thúc vòng bảng với 4 điểm bằng điểm với đội thứ 2 nhưng kém về hiệu số nên đã bị loại.


Đội bóng CS nhận cúp vô địch 2018


Và rồi vào mỗi cuối tuần chúng tôi lại sinh hoạt thường xuyên, nhưng giải thì không thấy Fox tổ chức nữa. Mãi đến năm 2011 do anh em của các đơn vị kêu gọi đề xuất tổ chức lại giải và lấy tên là FTEL  Hanoi Open, và tôi đã nhận trách nhiệm kêu gọi, tổ chức cho giải đâu năm đó. Từ đó đến nay năm nào cũng tổ chức vào cuối năm từ tháng 9 -12 tùy vào tính chất công việc của năm đó.


Giải đấu năm 2011 diễn ra vào cuối tháng 9 với 8 đội tham gia. Tôi được đề cử vừa là trưởng BTC vừa là cầu thủ của CCFC với lực lượng được cho là đồng đều và tốt nhất của CC(Call center) cho đến nay. Tuy nhiên, với thể thức đá vòng tròn tính điểm nên chúng tôi chỉ về đích ở vị trí thứ 3. Phải nói rằng cũng do sai sót về khâu tổ chức dẫn đến việc chúng tôi về đích ở vị trí này. Do giải lần đầu tôi tổ chức, và kinh phí là các đội tự túc đóng góp thế nên không thuê trọng tài mà mỗi đội tự cử ra 1 người đội trưởng hoặc 1 đại diện để làm trọng tài, trong khi trận mở màn của chúng tôi với phòng triển khai đang diễn ra thì ông trong tài lại có điện thoai liên quan đến công việc, và trớ trêu thay cầu thủ đối phương có 1 cú sút mà bóng lọt qua lỗ thủng phía hông của gôn vào trong lưới. Ông trọng tài sau khi nghe xong điện thoại báo đã vào nên chúng tôi đành chấp nhận thua với tỷ số 1-0, kết thúc giải cũng chính đội Triển khai này vô địch hơn chúng tôi 1 điểm.


Tôi tổ chức thêm giải 1 năm nữa thì IBB tham gia, kết hợp với 1 số người trong CC và tổng hội để tổ chức cùng, và đến bây giờ là FiL - FUN is Life đang đứng lên tổ chức giải này. Giải đấu cũng trở lên chuyên nghiệp hơn, do có sự giúp sức của tổng hội và các anh chị lãnh đạo cũng đã quan tâm hơn nên sự hào hứng và danh tiếng cũng được đẩy lên đáng kể. Từ đó các đội đã mạnh lên nhiều so với trước, CCFC chúng tôi do phần lớn là nhân viên ngồi văn phòng, thể lực là 1 rào cản để chiến đấu với các đội anh em như TIN, INF, FTI... vậy là chung tôi chỉ loanh quanh ở các vị trí 3,4,5 thôi.



CCFC luôn được đặt trong những đội hạt giống cho những lần tham gia giải, sự kỳ vọng của anh chị lãnh đạo cũng từ đó mà cao hơn những đội khác, vô hình chung lại trở thành những áp lực tâm lý mà khi vào trận có vẻ căng cứng nên không đạt được sự đoàn kết và thành tích cao trong giải.


Và rồi cái ngày Vô địch cũng đến với chúng tôi. Đó là giải đấu năm 2017, được sự ủy thác của anh chị lãnh đạo chúng tôi tập trung tối đa lực lượng, chỉ tham gia với 1 đội và tập trung toàn lực cho đội thi đấu. Với nhân sự được cho là yếu hơn so với mọi năm, nhưng chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, có chút tính toán trong từng trận đấu công thêm có chút may mắn luôn đồng hành cùng đội, CCFC kết thúc vòng bảng với 7 điểm nhưng hơn về hệ số. Chúng tôi đã đứng đầu bảng để rồi rẽ sang nhánh đấu được cho là dễ dàng hơn, đội TIN nhì bảng thì lại rẽ sang nhánh các đối thủ sừng sỏ 1 thời trong các giải trước. Trong giải đấu đó, TIN đã cũng rất bản lĩnh vượt qua hết các đối thủ để rồi 2 đội lại gặp nhau ở trận Chung kết.


Cũng giống như vòng bảng, 2 đội bất phân thắng bại và kéo nhau và loạt luân lưu đầy may rủi, may mắn một lần nữa lại ủng hộ CC và rồi thành quả ngọt ngào đã đến. Chức vô địch sau nhiều năm mong mỏi, anh em CCFC như vỡ òa, những lớp nhân viên già cựu như chúng tôi thật sự là hạnh phúc chảy nước mắt.


Mùa giải tiếp theo năm 2018, CCFC đã mạnh hơn hẳn, thi đấu có tổ chức và chiến thuật rõ ràng. Đội bóng của chúng tôi lại vô địch 1 cách rất thuyết phục để có lần thứ 2 liên tiếp Vô địch.


Hạnh phúc của nhà vô địch (CS vô địch năm 2017)


Nói đến chức vô địch của năm 2018, CCFC với vị trí là đương kim vô địch, được anh em giới chuyên môn đánh giá cao. Trận đấu mở màn CCFC đã bất ngờ bị cầm hòa INF3 với tỷ số 1-1, các anh em nhận định CCFC đã bị giảm sức mạnh đi nhiều sau khi kết thúc mùa giải trước, tiền đạo chủ lực của CCFC cũng đã nghỉ việc. 


Bước vào lượt trận thứ 2, CCFC cũng thắng sát nút 3-2 khá vất vả HN8. Trận cuối cùng là màn đối đầu đầy duyên nợ với TIN. Lại 1 lần nữa tranh nhau suất đi tiếp và cũng là đầu bảng, CCFC đã thắng thuyết phục TIN với tỷ số 3-1, trong khi ngay hiệp 1 CC đã dẫn trước 3-0 và những phút cuối trận thì mất đi 1 cầu thì nhận 2 thẻ vàng rời sân. 


CC chiến đấu cả hiệp 2 với 6 người những chỉ để thua 1 bàn. Kết quả 3-1 giúp CC đứng đầu bảng. Trận tứ kết CCFC gặp FTI1 và dễ dàng chiến thắng 3-0 để gặp INF1 trong trận bán kết. Do có sự thay đổi nên vòng bán kết phải chuyển sang thi đấu giữa tuần tại sân khác. BTC và đội thuê sân quên mất thuê trọng tài nên đành nhờ các anh đại diện các đơn vị đứng ra làm trọng tài, kiểu khó người khó ta, dễ người dễ ta, nói vậy là để cho thấy rằng kết quả hòa 1-1 của CCFC – INF1 đều do sự mềm mỏng cảm tính của trọng tài mà ra. 


CCFC và INF1 phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. CC vốn nổi tiếng là thắng Pen, nên chiến thắng lại 1 lần nữa xướng tên CCFC để gặp HN11 trong trận Chung kết (HN11) được cho là thế mạnh mới của Vùng 1, vì đã vô định vùng 1 cũng với "lão tướng" Hùng nghệ kiêm HLV và bắt gôn. 


Trận đấu hết sức căng thẳng và gay cấn, sau khoảng 10’ bóng lăn thì có va chạm xảy ra để rồi trọng rút 2 thẻ đỏ cho mỗi bên 1 thẻ. CCFC mất tiền đạo chủ lực đang là vua phá lưới, còn HN11 mất đi thủ môn kỳ cựu. Trận đấu giằng co đến phút thứ 50 thì HN11 bất ngờ có bàn thắng từ 1 quả đá biên bóng đi qua cả rừng chân và quệt vào chân của 1 cầu thủ của CCFC vào lưới. 1-0 cho HN11 các CĐV và BHL òa vào sân ăn mừng. Tuy nhiên CCFC gỡ hòa ngày khi phải giao bóng và đã có bàn thắng nhanh như điện. Trận đấu lại 1 lần nữa vào thế giằng co cho đến khi tiếng còi kết thúc. 2 đội đưa nhau vào loạt luân lưu may rủi. CCFC lại 1 lần nữa được xướng tên vô địch lần thứ 2 liên tiếp...


Năm nay, năm 2021, tôi và CCFC sẽ quyết tâm cho kỷ niệm 10 năm của giải đấu để có lần thứ 3 Vô địch giải FTEL Open Hanoi. 


BinhPV


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn